hi
Anh em chào cụ Chun, cụ lặn sâu thật đấy!
Sâu mô
chào cụ,sau vụ VEA ăn được khúc vẫn chưa kịp cảm cụ,nay mới thấy xuất hiện để cảm ơn đây.
Chào cụ Chun tài ba, dạo trước có theo cụ vea, keke
Chúc cụ nhiều sức khoẻ và thành công và nhiều bài văn đọc chảy nước mắt đãi ace.
Hi anh một Tăm phần Tăm…
1.200 rồi à anh em
Giật c…mình! 1200 ư?
He he
Bác đọc được dấu “…” của em à?
He he
Dậy sớm để thành công
Chúc cả nhà một ngày tốt lành
Chào bác Chun, Chúc bác tuần mới vui vẻ!
Tôi quen thức khuya dậy muộn, 5 năm nay rồi cụ
Chúc cụ 1 ngày tốt lành và lồi mồm nguyên năm…
Cảnh Nhàn
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao
Dậy sớm soi Chart để tìm hàng
Dậy sớm để thành công
Chúc bác Chun ngày mới vui vẻ
Chúc 2 cụ ngày mới thành công !