Chiều nay mình ta
Lang thang trên phố nhạt nhoà
Phải chăng rượu chuối hoang đàng
Dẫn chân ta bước lang thang giữa đời 
Nếu trên cuộc đời ko còn rươu nữa
Trời ơi ta biết sống sao đây
Sao bỗng dưng thấy nhớ nàng quá
Giờ em mong manh như khói
Còn ta nắng đã chiều dồi
Nếu mai này men cay biến mất
Đầu rỗng không ,đâu là đất là trời??? 
Nếu mai này ko còn rượu nữa
Lúc đua lệnh ta biết tính sao
Run run tay gõ en tơ
Lệnh mua lệnh bán ngu ngơ cả người 
Còn dám đua lệnh ko
Hơi run nhưng vẫn cố đua
Nhìn sang bên cạnh nó mua quá trời 
Em chỉ diệt mồi giỏi thôi!
Rượu cạn ly uống say lòng càng giá
Uống say dồi đợi mãi em ko ra …haizzza
Vậy thì thêm món quán ơi
Em ơi châm tửu phá mồi cùng a 

Em làm a buồn cười quá
Đừng diệt nhầm chuối 2 a đấy
Quán em có đủ… món ăn chơi
Cá, tép, cua đồng… níu gợi mời
Chặn khúc đường mương… mò cá lóc
Ngăn nơi cửa rạch… vớt tôm tươi
Đun nồi cháo cá… mời anh nhậu
Nướng vĩ tôm đồng… rủ chị xơi
Rượu đế Gò Đen… ngon hảo hạng
Nào anh với chị…uống vui đời.
Các anh ăn chi để em mời
Phá mồi xong thì 
Người e mỏi rồi cho e dựa
Thân anh này e gối đi e 
Rồi còn lúc cắt lỗ biết tính sao
A sẽ tình nguyện làm mồi cho em
Vội tu nước khoáng la vi
Xuống tay cắt lỗ tiền đi thật rồi 