Gió đưa cành trúc la đà
tiếng chuông chấn vũ
canh gà thọ xương
Chanh chua đổi tính ngâm thơ cả ngày
Lúc thì tình tứ bên doanh
Buông lời ong bướm mặn nồng ái ân
Khổ rằng một nỗi doanh kia hững hờ
Làm chanh khóc đứng khóc ngồi
Gieo vào hồn chanh những vẫn thơ
Chẳng biết tìm ai tìm nàng bơ
Như một liều thuốc chấn hồn chanh
Chút bầu tâm sự của đời chanh
Chanh nay đã bốn mươi rồi
Mà sao chanh cũng kiêu hoài làm chi
Một mình lẻ bóng sớm khi
Chê em bơ ế làm gì cho cam
Thôi thì giải toả nguy nan
Chanh bơ 1 cặp an nhàn khỏi trêu.
Vàng mã đô la chanh đầy ắp
Một tấm chân tình chỉ thế thôi
Kết duyên cùng bơ sống như thơ
Ngày ngày thổi nến với làm thơ
Như chim như Phượng nhất thế gian
Ông thì luyện kiếm với mài dao
Bà thì múa Phượng vẽ vần thơ
Đón đàn gà nhỏ về với nhau
Trăm năm hạnh phúc chẳng lo chi
Tối tối phòng the khúc khích cười
Bơ hơ hơ có biết không
Tấm trân tình của @Nhat_rac2019 luôn vẹn nguyên
Nguyện theo bơ tới chân trời góc bể
Lên núi trồng rau với nuôi gà
Một túp lều tranh hai trái tim vàng
Sớm tối đôi ta thơ với ca
Những ngày hoa gạo nở
Buồn trong lòng một ít
Anh thẫn thờ một góc
Ôi mùa thu thật sao
Cây bàng góc sân trường
Lại thay lá mọc trồi
Anh lại nắm tay em
Dưới thu vàng chồi xanh
Chanh lại tung tăng hát
Ôi màu tím mộng mơ
Ôi nàng doanh yêu thương
Nhốt hồn chanh một góc
Ôi nàng bơ bé bỏng
Cho chanh được như thơ
Cảm ơn chanh đã ghép đôi
Bạn chanh là nhất chữ tôi ngút ngàn
Em đây cũng đã biết rùi
Thương thay em cũng chữ tui ngút ngàn.
Cho nên duyên phận bẽ bàng
Tình địch thì có tình mình thì không.
Em coin em joint nhảy múa hát ca
em vịt não nề hoa gạo tháng 4
Ôi các em lạc nhau làm anh đứng trong tim
Biết làm j đây chanh hỡi thiên thần của chứng
Chanh ơi hỡi chanh ơi vị thần của làng chứng
Em k biết Chanh có nghe đc thể loại nhạc này không, nhưng e thấy hợp với Chanh lắm…
Quả thực e theo dõi thấy Chanh rất si tình với chị @NhamDoanhDoanh, ngay từ khi chị Doanh mới xuất hiện là Chanh đã mê Doanh ngay từ lần đầu, và vẫn vậy cho đến ngày hnay dù Doanh đã rất thẳng thắn từ chối Chanh, kkkk, khi mà mn còn chưa biết c D ntn thì C đã nhìn ra giá trị và nét đẹp của c ấy, quả thực C rất si tình… tặng Chanh bài hát này nhé, hihihihi, và e nghĩ là chị Doanh cũng có 1 tình cảm đặc biệt dành cho Chanh, k phải là tc mà chanh mong muốn nhưng e nghĩ là c ấy cũng quý Chanh theo cách của chị ấy.
còn bạn của Chanh, @Nhat_rac2019 , tui thực cũng muốn xin lỗi bác vì trước đây tương tác có đôi lần có lẽ nói hơi quá thẳng thắn gây ra những mâu thuẫn k đáng có, thêm bạn bớt thù, việc trêu đùa vui vẻ tui cũng rất thoải mái chỉ là có 1 số thứ thì t lại có tính kỷ luật riêng, nói chung là cũng muốn nói xin lỗi vs bác nếu đã có nặng lời… thank you!
Bơ bé bỏng bơ ngây thơ
Bơ lại nguyên tắc
Bơ thẳng thắn bơ nghiêm túc
Bơ lại loắt choắt
Bơ lông bông
Bơ nên thơ bơ lại hoang dại
Để cho ai lạc vào ngõ vắng
Tìm lối vào cửa ngõ của tim em
Lỗi lầm chi cho thêm màu hoa đỏ
Vạn lỗi lầm cũng chỉ là hư không
Em cô nàng bé bỏng lại nên thơ
Như mưa phùn ấm áp của mùa Xuân
Đốt con tim hoá đá của vạn zai
Còn chanh lại như người mất trí
Lúc nữa tỉnh lúc lại như mơ
Bởi do ai mà hồn bay khỏi thể
Lúc hái hoa lúc lại tắm mương