Lão giận lão nói vậy thôi, chứ yêu vẫn yêu, xưa thấy bảo xây chòi vịt bên sông chờ đón nàng về dinh! Còn viết bộ tiểu thuyết lên núi học vác đá! Lão viết được một nửa…bảo đợi ra tập 02 mà chưa thấy @Nhat_rac2019 ?
@Ba_Ba_Nau_Chuoi đang buồn thúi ruột chẳng còn tâm trạng viết tiểu thuyết may có chanh tâm trạng cũng vơi đi nỗi buồn @11168
Chanh đừng trọc thủng trái tim anh
Máu anh đã cạn hồn anh kiệt
Từ giây phút ấy trời đánh rồi
Nhưng chanh sao lại vô tư thế
Chẳng hiểu lòng anh đã chết rồi
Lệ chảy thành sông nhìn chanh cười
Hồn như chết lặng thấy chanh vui
Một chiếc lá rơi cũng nhớ chanh
Cơn gió nhè nhẹ ngỡ chanh rồi
Cơm ăn chẳng ngon giấc chẳng lành
Lên F này đây viết thơ tình
Hậu là tiên cô xứ thần tiên
Làm sao sánh bước kẻ phàn trần
Áo anh rách tả rách tơi
Chân anh đôi guốc dép lê tối ngày
Anh chỉ giám ước được nàng chanh
Đơn sơ giản dị hiểu lòng anh
Một bát cơm đầy với dầm tương
Hai quả tim vàng đầy phơi phới
Nhân ngày đẹp mười bẩy tháng ba
Tôi chúc bác @Nhat_rac2019 vận đối
Quý nhân phù trợ thành công ngút ngàn
Mặt trời dâng lên soi sáng bốn phương
Vạn sự như ý thuận lợi từ đây
Mua đâu thắng đó nhiều nhiều