Em nghĩ gì khi làm mẹ đơn thân
Là mạnh mẽ chẳng cần ai thương hại?
Hay em nghĩ rằng mình luôn vững chãi
Để bên con suốt những tháng năm dài?
Em nghĩ gì sau những tiếng chê bai
Những ánh mắt ngại ngần nhìn con trẻ
Tay ôm con em biết mình là mẹ
Nhưng đồng thời cũng sẽ là người cha
Em biết mình chẳng được như người ta
Gia đình nhỏ chan hoà tình chồng vợ
Nhưng em quyết chẳng sống đời tạm bợ
Bởi lẽ đời vốn chẳng đẹp như thơ
Tình mẫu tử thiêng liêng đến vô bờ
Là hạnh phúc_ em đâu chờ gì nữa
Nếu trời cao cho một lần chọn lựa
Vẫn chọn làm người mẹ của hôm nay
3 Likes
Chúc nhà mình có bữa trưa ngon miệng ạ. 

Mai này về già ông với tôi
Có còn quấn quýt tựa đôi mươi
Tôi còn nũng nịu hay hờn dỗi
Ông còn lúng túng dỗ mãi thôi
Mai này về già ông với tôi
Tóc chẳng còn xanh bạc trắng rồi
Chân chậm, mắt mờ, tay run rẩy
Vẫn mãi vai kề gọi “Mình ơi!”…
Mới nộp tiền đi học đầu tư chứng khoán thì được thầy ra đề bài như này. Sốc tận óc…
Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ ạ. 

Họ mạnh mẽ , nghị lực và thông minh
Biết vun đắp những điều mình trân quý
Sống bản lĩnh nêm vào đời bao vị
Sâu sắc, cay nồng, ngọt chát … mặn thơm!..
1 Likes
Đỏ đua mua để chờ xanh bán có đúng không anh?
2 Likes
Em này đã tha thêm rơm về tổ để mùa đông thêm ấm.
3 Likes
Chúc nhà mình may mắn ạ. 

Thu qua rồi đông lại
Mùa nối mùa trôi mau
Sao tim ta khờ dại
Yêu người không đổi thay…
Chúc nhà mình nhiều may mắn ạ. 
1 Likes