Hihi a @anhcampuchia sang đây vui nè. Cô Bông chủ nhà vừa xinh đẹp vừa tài năng và đánh fo rex cực khét nha ![]()
Ba ngày em bận gác thi
Bảng điện xanh đỏ màu gì chẳng xem
Cô Bông vẫn cứ lông nhông
Hết ba một chín lại xông chốn này.
![]()
Mến chào cô Bông nhé!
Ah hoá ra a biết cô Bông trc rồi :))))
Không em ơi!
Giờ thì biết rồi =)))
Nhắc đến học sinh thi lại nhớ ngày xưa, nhớ bài thơ kỷ niệm của Tôn Nữ Trà My (ko chắc đúng không), không biết cô Bông có biết bài này không?
…
Kỉ niệm là giấy phai nét chữ
Là con bướm nằm chết thang lầu
Là dăm cuốn sách đầy bụi phủ
Bóng ngựa thời gian buông vó câu
Kỉ kiệm là tiếng đàn buông lại phía sau
Là trang vở lấm lem màu mực tím
Là tờ thư ngày cũ úa hoen màu
Những lâu đài cát tan vào sóng biển
Kỉ niệm là ngày xưa thương nhớ đến ngày sau
Là mãi mãi không thể tìm lại được
Là mùa hè cuối cùng gọi tên nhau
Nước mắt chia tay nhòe khung cửa lớp
Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
Trong mọi nỗi buồn vui cuôc sống
Sẽ ấm lòng khi nhớ lại người ơi
…
Lên bài cô giáo ơi
Nhắm mắt cho tôi tìm
Một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Ước gì… một khái niệm giết chết tương lai của bao nhiêu ng thất bại
Nhắm mắt
Ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào…
Em ở đâu? Anh ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu
Nhắm mắt
Chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt
Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình
Nghe bài Nửa hồn thương đau
Quang Dũng hay Lệ Quyên ca nghe thấm hơn ạ ?
Khái niệm gì bác?