Nhiều năm gắn bó, bất ngờ chia tay ai mà ko buồn ko tiếc. Chốn cũ có thể ko còn nữa, nhưng may mắn là những ng từng đồng hành với nhau vẫn còn đây. Hi vọng bác và mn sẽ sớm nguôi ngoai và lại tìm được niềm vui trong những cuộc trò chuyện mới.
Chứng khoán năm qua có sóng dài
Nhưng mà thơ chứng lại phôi phai
Quán thơ quạnh vắng người thưa thớt
Chứng sĩ bao người nếm đắng cay
.
Đất nước vươn mình ra biển lớn
Doanh nhân cố gắng suốt đêm ngày
Quán thơ mở lại trên trường chứng
Hội ngộ đông vui …tuyệt thế này
Thơ Mod Thì Ít Chứng Nhiều Yêu
Ít Chữ Nhiều Nghĩa Mỗi Buổi Chiều
Bàn Dân Chứng Sỹ Đọc Thấy Phiêu
Cô May Buông Chứng Hồn Phách Xiêu
Yểu Địu Nhịp Bảng Tim Rung Nhiều
Mod lại Nhịp Nhịp Gõ Phím Nồi Niêu
Tranh luận MOD đã nhiều. Nay gửi lại Mod câu đối lại
Mod xem bảng đỏ, thở than dài
Anh em bắt đáy, vẫn mê say
Tin xấu giăng đầy, người sợ hãi
Tiền thông chực sẵn, kẻ ra tay
Mod than tài khoản còn xanh ít
Tôi ngắm doanh thu thấy sáng ngày
Đợi lúc chim non vừa rời tổ
Lại khoe lãi đậm khắp room này.