Quán thơ chứng trường

Ngày thông báo F 3 đóng lại
Bông Cỏ May mở lại quán thơ
Tháng năm nắng đẹp như mơ
Bằng lăng phượng vĩ đợi chờ ngày thi .

Qua ngó bảng thấy kì quá đỗi
Nhưng mà mình có đổi được đâu
Ngắm bông phượng đỏ hồi lâu
Đưa tay ra nhặt … nỗi sầu miên man

8 Likes

Kinh dịch thì dành cho Thầy Hiệu. Tôi Chỉ Đùa Chơi Với Con Chữ Thôi

4 Likes

Đưa Tay Hái Nắm Phượng Hờ
Nghe Lòng Thấy Nhớ, Nghe Mùi Thơ Say
Lật Ra Trang F Mới Hay
Cô May Bỏ F lại Quay về Bờ

4 Likes

Sang đây Hổ ngắm cô May
Về nhà thấy nhớ mê say mấy giờ :grinning:

5 Likes

Hổ ngắm Bình Minh, Rình Vồ Cô May , Vồ Cây Vồ Chữ Thơ Ngây, Vồ Câu Tri Nghĩa Ân Dày Gieo Duyên

4 Likes

Cô Bông mới sang mà rít nhiều tim thế.

5 Likes


4 Likes

Kiếp Tiểu Chứng Sĩ

Sáng ra mở app ngắm sàn xanh,
Mơ ngày tài khoản hóa rồng nhanh.
Lệnh đặt vừa xong, tim đập rộn,
Phen này quyết chí giật đô thành.

Ai ngờ chiều đến, tiệc tan rồi,
Sắc đỏ tràn lan khắp mọi nơi.
Mã vừa đua lệnh quay đầu giảm,
Xanh lơ lau sàn, đắng bờ môi.

Đêm về thao thức ngóng tin xa,
Fed họp, tăng lãi, dạ xót xa.
Nhưng lòng vẫn ước đây là đáy
Tỉnh ra bảng điện lệ nhạt nhòa.

Cắt lỗ mười phiên, máu nhuộm sàn,
Đầu tư dài hạn… hóa gian nan.
Thôi đành tắt app, đi làm việc,
Chờ ngày thị trường hết thở than!

5 Likes

Thơ hồi xưa khó làm đúng luật
Câu và vần bó chật chẳng hay
Bây giờ thơ mới xa bay
Khi trầm khi bổng mới say lòng người
.
Vào năm mới quán này cũng mới
Cả vườn hoa phơi phới trổ bông
Ấm lòng trong lúc lạnh đông
Mát dạ giữa cái nắng hồng tháng năm
.
Cô chủ quán tuổi băm còn ế
Khách nào duyên xin bế về nuôi
Ế mà chảnh choẹ eo ôi
Ông Tơ bà Nguyệt …xưa rồi, còn lâu…
.
Cô vẫn cứ làm dâu trường chứng
Soi hàng ngon tung hứng vần thơ
Mấy lần bị đạp ngay đơ
Vẫn kiên trì với giấc mơ đổi đời
.
Nay năm mới mấy lời kính chúc
Khách đầu tư sung túc giàu sang
Gia đình mạnh khoẻ an khang
Con đàn cháu đống rộng đàng công danh
.
Phúc mãn đường, niên tăng phú quý
Ðức lưu quang, nhật tiến vinh hoa

Các anh các chị gần xa
Xin mời ghé lại quán nhà … chung vui
^^^^bongcomay^^^^2022

5 Likes

Đang lõm, bùn thối ruột :frowning:

Kể bạn nghe chuyện tình thơ và chứng
Những khi buồn cầm chứng ném vào thơ
Người ta bảo chơi chứng dệt mộng mơ
Tôi lại thấy mộng tan tành theo nến
Đến khi nao cơn mưa rào xuất hiện
Tôi lại ngồi mang chứng ném vào thơ.

8 Likes

Vâng ạ được mn yêu mến mừng, cảm ơn mn ạ

7 Likes

Hổ ca ngồi đợi ngắm bình minh
Bình Minh còn bận đi rình cô May
Cô May thì bận quay tay
Mua mua bán bán để quay về bờ
Xa bờ vì tội ngẩn ngơ
Mua hàng trên đỉnh, làm thơ quên về

:airplane:

9 Likes

Toàn là Người Cũ, Chữ Cũ Nghĩa Cũ, Lối Cũ, Tình Xưa Hok, Chỉ Có Cái F là Mới đởi mới từ F này sang F nọ rồi sẽ là F nọ sang F này

3 Likes

Mấy anh Lái nghe thơ Bình Minh, Chắc là Bùi Tai, O May Nằm Kẹp Cổ Dài Dài… Bở đâu Không Thấy, Thấy Nhan Sắc Tàn Phai…Nghe Ra Mấy Thấy Thật Hài…

3 Likes

Thế Sự Lầu

Lạc Lầu là chốn hư vô
Là nơi lật lọng tình người trắng đen
Là nơi số kiếp bon chen
Là nơi tráo trở kẻ ghen người hèn.

Biết rằng đen bạc trên đời
Biết rằng mặt thật loài người giấu sau
Biết rằng đổi trắng thay mau
Biết rằng đen trắng chỉ trong sắc màu.

Chứng trường đổi trắng thành đen
Đổi đen thành trắng khắc sâu kiếp người
Ai hay còn ở trên đời
Cũng tình cũng nghĩa nên mười phần đau.

Dù cho bôn tẩu Năm Châu
Dù cho đen đỏ thay mau chốn này
Dù cho nghịch cảnh đổi thay
Vẫn buồn rơi lệ sầu thay con người.

Ô hay tình bạc loài người
Kẻ cười người khóc cũng lời ngậm đau
Dù cho trăm cuộc bể dâu
Thôi thì ta vẫn ngậm đau thay người.

Trích - Cờ Bạc Luận; Tác Giả: Giáo chủ Khoái lạc Thần Giáo - Khoái Lạc Đế

6 Likes

*Thơ chỉ là thơ viết đôi dòng *
*Giữa thật và ảo có với không, *
*Vu vơ cho hết ngày tháng hạ, *
*Lại tiếp mùa thu lỗi đường phong. *
*Với em băng lạnh mùa nguyệt quế, *
*Đã xa thăm thẳm một trời hồng *
*Giọt mưa mùa hạ như dòng lệ, *
Rơi vào kí ức xạc xào đông!

Thơ chỉ là thơ có…mà không,
Không mà lại có…có dòng sông thơ…


B**C_M**_​

6 Likes

Em hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước đứng say sưa
Để tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay thế cũng vừa

Bốn câu thơ của Xuân Diệu
ai đó tặng ta chi thế thôi
để ta nghiêng cả một đời say thơ

6 Likes

Hoa cỏ may không người muốn

Món quà quê là chùm hoa may tím

Dính vô là bám dít chẳng buông tha

Thân mảnh mai nhưng tình cảm mặn mà
Nên ướt át cũng là điều dễ hiểu.

Người với người lại muôn hình muôn kiểu

Giống cuộc đời có ngàn điệu dân ca

Lúc trầm lắng lúc sôi động ngân nga
Mà cỏ may luôn thiết tha nhẫn nại.

Bài trắc nghiệm của đất trời iu đãi

Cho cỏ may sự từng trải bên người

Mặc cho ai dở khóc lại dở cười
Rất khó chịu không mời mà theo gót.

Gió thoảng qua hoa vui mừng nhảy nhót

*Nói vài lời dịu ngọt với mùa thu*​

Trên đồng cỏ nguyện sống cảnh thân tù
Nếu ai đó về xứ mù tìm gặp.

Hoa cỏ may có vấn đề thắc mắc

Sao phận mình lắm trắc trở đầy vơi

Rất chân thành nên mới bám theo người
Bởi chỉ muốn nhận được lời yêu mến

5 Likes

Em đây chả biết làm thơ. Ghé vào hóng chuyện thẩn thờ bước ra. Cầu mong các vị thì ca. Phím em một mã tê ba có lời

6 Likes

Chào bác
Có bác niềm tin ắt có quà
Nhà em chỉ sợ đóng F3
Không còn gặp lại người quen cũ
Ở quán mình ên tủi thấy bà

5 Likes