Thu đi để lại lá vàng.
Chứng đi để lại muôn ngàn gian nan. 
Nay ai soi bảng điện thằng Cà Rốt cuối phiên tưởng huyết áp tăng hay có tý động đất kkk
Bác thích thơ nhỉ. Làm bài gì cho mai tím lịm đi bác

Rung lắc nhìu nên bác đá ống bơ cũng ra thơ hay
Hôm nay DM có mỗi Ros và TDG xanh còn lại đỏ loè
Bay tóc quá các bác ơi
Làm thơ mà tím hết thì e cũng làm, chỉ sợ nó kg tím mà nó xanh lơ là chết toi…kkk
Chim bay trong nắng huy hoàng
Trong mây lộng lẫy bỗng ĐOÀNG chim rơi.
hihi bà con bình tĩnh rồi có lúc sẽ được gáy thôi

Hôm kia giá xuống lắm rồi.
Ôm tiền rình rập tưởng mồi đã ngon.
Vung tay đặt lệnh sòn sòn.
Miệng cười tủm tỉm ra đòn tía lia.
Chiều tà đóng cửa, ô kìa?!
Mình mua lại hớ? Hồn lìa khỏi thân.
Mịa ! Đây lãng tử phong trần.
Giá mà xuống nữa, phi thân tiếc gì !
Hôm qua giá xuống tì tì.
Phen này đáy chắc! Nào thì margin !
Vung đòn, oánh tiếp sợ gì!
Lệnh bay tới tấp, như điên như cuồng…
Hỡi ôi, ngựa cũ lạc đường.
Thằng Tây nó bán, thị trường vẫn rơi…
Bắc thang, có hỏi được giời??
(ST)
E ko margin, vẫn thả tim cho bác vì thơ hay
ngày mai mà thêm 1 bài thơ như vầy nữa chắc ae té ngửa hết. kkk
Thị trường này ai margin đau đấy
E nói ko với margin bác ạ
Ngày mai k biết sẽ ntn nhỉ 
hôm nay chắc phải giặt đồ rửa bát lau nhà còng lưng rồi
sao cứ sập mãi thế các bác . em lại xa bờ xa bụi quá rồi ;(((
Thị trường chung mà bác, con nào cũng bị giảm mà, còn tiền thì mai canh mua bình quân 1 ít. Để xem như nào rồi lại mua tiếp. Con Cave này ai cũng bị âm mà, âm nhiều hay ít thì mình lựa để sửa danh mục sao cho âm ít nhất có thể. Hàng bác Khoai yên tâm. Nhưng lúc này phải nín nhịn.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con…
