PS: Mọi người nhớ đừng like nhé, để an toàn cho mọi người đấy ạ
BÌNH MINH ĐẠI CÁO
(Thay lời non sông ngày mới)
Mở lời tuyên cáo:
"Việc lớn dựng nước, cốt ở an dân,
Trời Nam rạng rỡ, đón bình minh.
Xưa cha ông dựng cơ đồ từ buổi hồng hoang,
Nay con cháu mở trang sử mới giữa trời xanh…"
Phần I: Khát vọng bình minh
"Từ thuở mang gươm đi mở cõi,
Máu xương dân tộc thấm từng mảnh đất thiêng.
Bao đời chịu bão giông, vẫn hiên ngang đứng thẳng,
Bao phen ngoại xâm, vẫn kiêu hùng không khuất…
Nay bình minh ló rạng, mặt trời mới lên,
Dẫu còn bụi tối đêm dài, nhưng
Ánh dương đã tỏa, xua tan u ám ngoại bang,
Dân tộc này không cam chịu kiếp nô lệ!"
Phần II: Tội ác của "bóng đêm"
(Ám chỉ những thế lực ngăn cản khát vọng dân tộc – tham nhũng, ngoại xâm, nô dịch tinh thần)
"Bọn chúng nào phải quỷ, nào phải tiên,
Chỉ là lũ mờ mắt vì quyền lực, tham lam.
Bán rẻ non sông, đổi lấy bạc vàng,
Dìm dân tộc trong vòng lạc hậu…
Kẻ thì ngoại bang xâm lăng,
Kẻ thì nội giặc bán mình cầu vinh,
Khiến núi sông nghẹn tiếng khóc,
Khiến trời đất nhuốm màu tanh…"
Phần III: Cuộc trỗi dậy của bình minh
(Hình ảnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi được cách điệu thành biểu tượng của sự thức tỉnh)
"May nhờ trời đất tổ tông linh thiêng,
Sinh ra hào kiệt, quyết dựng càn khôn.
Có người cầm kiếm, dẫn đường ra biển lớn,
Có kẻ cầm bút, thắp lửa triệu trái tim…
Dân tộc này đã thức tỉnh,
Không cúi đầu trước bạo tàn!
Máu xương đổ xuống, mầm tự do mọc lên,
Chân lý sáng ngời: ‘Độc lập – Tự do – Hạnh phúc!’"
Phần IV: Lời tuyên ngôn của bình minh
"Nay non sông đổi mới,
Dân tộc này quyết không làm nô lệ,
Không để bóng tối vùi lấp ước mơ.
Dẫu nghìn năm nữa,
Ánh dương chân lý vẫn chói lòa!
Hỡi thế hệ mai sau!
Hãy giữ lấy bình minh cha ông gây dựng,
Đừng để lòng tham, ngoại bang, hay ngu muội,
Dập tắt mặt trời độc lập của non sông!"
Kết:
“Bình minh ấy – là Tổ quốc muôn đời!”
Giải thích ý nghĩa:
- "Bình Minh" tượng trưng cho kỷ nguyên mới sau khi vượt qua đêm trường nô lệ, áp bức.
- "Bóng đêm" là ẩn dụ cho ngoại xâm, tham nhũng, lạc hậu – những thứ cần xóa bỏ.
- Giọng văn hiện đại, nhưng vẫn giữ tinh thần hùng biện như Bình Ngô Đại Cáo, phù hợp với khát vọng “sánh vai cường quốc” của dân tộc hôm nay.







