Khoái Lạc Lầu Diễn Nghĩa: Không Hồi | Lập Miếu

Giữa trăm điều gian dối
Tôi chọn cách mỉm cười
Thế gian nhiều thay đổi
Chọn tin mình thế thôi

Bạn cười tôi ngốc nghếch
Hiền thế để được gì
Nhưng bạn nào đâu biết
Người khổ, bởi sân si

Cứ là mình như thế
Không so sánh với ai
Cứ làm người tử tế
An nhiên sống mỗi ngày.

(Sưu tầm.)

1 Likes

THÁNG TƯ

Anh níu chiều gom hạt nắng lang thang
Hoàng hôn rơi bẽ bàng da diết nhớ
Tháng tư ơi phải chăng là duyên nợ
Phượng tím chiều tím cả giấc mơ xa.

Biển hiền hòa biển lại nổi phong ba
Xuân đã muộn hạ la cà chưa tới
Bởi chúng ta vẫn còn xa vời vợi
Xin em đừng nghĩ ngợi xót lòng anh.

Có phải rằng biển mãi mãi mầu xanh
Sóng ngàn năm chòng chành tung bọt trắng
Nên xa cách cũng làm em lo lắng
Câu thơ tình lẳng lặng gửi trao ai.

Hay là vì thủa đó chúng mình sai
Đem nỗi nhớ đan cài vào nỗi nhớ
Để tháng tư cứ lăn dài trăn trở
Biết bao giờ trả hết nợ vấn vương.

Nếu một ngày người chợt hết yêu thương
Liệu còn nhớ……
Con đường……
Xưa khắc khoải!

(H.G)

Lâu lâu rồi chưa được đọc thơ mới làm của kaka!

Sương lạnh trời khuya Tuế Nguyệt Lầu
Đêm nay trăng lạnh suốt canh thâu
Có người rẽ bước trong cô quạnh
Dưới bóng trần ai bể khổ sầu.

Ta hỏi rằng ta đến từ đâu
Ta đi quanh quẩn đến nơi nào
Trong tay tất cả rồi hư ảo
Với nổi niềm riêng với khổ đau.

Khoái Lạc Toàn Thư - Độc Cô Bô

6 Likes

Bô hỏi rằng bô đến từ đâu?

Cớ sao chỉ thấy khổ với sầu

Buồng trưởng số năm Biên Hoà đó

Ở với Duy Vinh thoát khổ sầu

   ****+++****

Năm thì mười hoạ hô “sụp đỗ”

Chính tả vỡ lòng học chẳng xong

Tê A chỉ toàn vôn với nhịp

Hoảng loạn bán rồi, dái còn hông?

Bô rình 1 năm-Chờ “sụp đỗ”
Hô đám lâu la: Múc đi bây!
Về dưới ngàn hai sao không múc?
Bô múc xong rồi: càn khôn xoay!

       ***+++***

Lên tới ngàn hai: chạy thôi bây!
Tao xây nắm mộ chính tao rồi
Mộ tao to nhất hai bốn bảy
Có chết hay không-Kệ chúng mà y! :grinning:

1 Likes

Kinh thật. Khịa nhau bằng thơ thì đỉnh rồi.

Bê Cê Gờ: Bách kẹp có đau hông?
Sao để thằng nao nhét than hồng?
Đệ bô sao lại tệ đến thế?
Có phải thài ngoo hay đệ ngoo ???

 ***+++***

Nhớ xưa con ghệ: Ních Ni-cô
Ở tận trời Tây: bô chẳng chừa
Oánh giùm chứng khoán: Cháy tài khoản
Ni lên méc Mod: Khoá ních bô :rofl:

Ha ha hi hi

Ka của đệ giống nhân vật Mr Satan trong “7 viên ngọc rồng” lắm :grinning:

1 Likes

Thơ con cóc tặng ai đó:

Ẩn sau màn ảnh tối đen,
Tạo bao nick giả, trăm tên một ngưởi.
Bàn phím gõ những lời cay,
Khiêu khích gây sự, dựng ngay chuyện đời.

Mặt người chẳng dám lộ thôi,
Núp trong bóng tối, hại đời vì sân.
Thấy ai nổi tiếng liền lăn,
Xỉa xói móc đá, âm thầm hại nhau.

Tưởng rằng tài trí vượt cao,
Nào ngờ hèn nhát, thấp sao phận mình.
Sống không dám đối diện rành,
Nhân cách méo mó, tan tành nghĩa nhân.

Đời thường nhút nhát một thân,
Lại mơ oai vệ, tự thần thánh ta.

2 Likes

Sắp 30-4 rồi, ko biết tinh thần hoà hợp dân tộc có thấm đến các huynh đệ không nhỉ. Cứ chiến nhau mãi như này ko thấy phí thời giờ ạ?

Em vét cạn nắng tháng Tư
Đổ đầy vào trong nỗi nhớ
Gối đầu vào mây trăn trở
Nhớ về những tháng năm qua…

Hình như lựu đã đơm hoa
Bên hiên lập loè thắp lửa
Có người mẹ già tựa cửa
Thở dài nhớ đứa con xa…

Chẳng còn hương bưởi Tháng Ba
Quyện vào lòng ai bối rối
Chẳng còn một thời nông nổi
Nao lòng sắc tím sầu đâu…

(Minh Hồng)

Đâu cần phải rực rỡ
Như hoa nở ngoài hiên
Chỉ cần thật bình yên
Giữa muôn vàn trắc trở

Chúng ta đều đang sống
Và lặng lẽ rời đi
Nên khi còn được sống
Cứ vui lên, tội gì!

(TcTh)

Ta đã từng suy nghĩ
Mình quan trọng trên đời
Rồi lu mờ lí trí
Vô tình giữ chữ “tôi”.

Ta vẫn chưa buông bỏ
Những ham muốn trong đời
Thì làm sao ta có
Cho mình phút thảnh thơi?

Ta vẫn còn tức giận
Vì những chuyện cỏn con
Nghĩa là ta thừa nhận
Mình sân si vẫn còn.

Ta vẫn còn nóng vội
Nói những tiếng phũ phàng
Để rồi lời xin lỗi
Có chăng cũng muộn màng.

Ta vẫn chưa hiểu được
Những đạo lí trên đời
Thì làm sao mơ ước
Cho tâm mình thảnh thơi?

Hoa cỏ thường vươn thẳng
Bông lúa chín cúi đầu
Sông sâu thường tĩnh lặng
Suối cạn sẽ ồn ào.

Ta chỉ là hạt cát
Trên sa mạc mênh mông
Ta chỉ là giọt nước
Vô hình trong biển sâu.

(Bình Nguyễn.)

Gửi jena tức clone mr SATAN :joy:

Thân làm bảo vệ trông xe
IQ thì thấp tối ngày lên live
Vợ con bỏ mặc cho ai
Chỉ vì môi mõ m chê bai sướng mồm
Tính khí thì nhảy chồm chồm
Như con tró dại vác mồm ra tru
Trong túi chẳng có mấy xu
Suốt ngày mua bán như phường cá tôm
Ăn nói lấc cấc lôm côm
Rình mò khắp F lẻo mồm le te
Đúng là hạng phường trông xe
Khoe ta tài dỏi nhất phe F này
Din ơi cậu bảo cho mà y
Thời gian dành để vợ con đc nhờ
Tranh khôn môi mõ m suốt đời
Mạng ảo đời thật cu lên tỉnh người :joy:

1 Likes

Gặp người đối tốt với ta
Ngỡ mình có phúc, hoá ra dại khờ
Một hôm chợt tỉnh cơn mơ
Hiểu đời vốn chẳng như thơ dịu dàng

Cuộc đời dâu bể đa đoan
Ta về ôm giấc mộng vàng gió mây
Trồng hoa, đọc sách, chăm cây
Sống cho thật tốt kiếp này thế thôi

Chúc người và chúc cho tôi
Bình an, hạnh phúc, cả đời ấm êm
Chúc người ngon giấc mỗi đêm
Chúc tôi an ổn, chẳng thêm muộn phiền.

(Mai Thanh Hạ)