Ngắm trăng, làm thơ, chơi chứng khoán

Chú cứ tự nhiên ạ :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

NỖI ĐỜI
Đồng Ánh Liễu

Mưa phùn …
giăng phủ chiều phai
Chìm trong lòng phố một vài giọt thương
Vết xe lăn những cung đường
Phải chăng đo những phong sương cuộc người

Xót lòng …
Lá úa lặng rơi
Là thôi trả đủ một đời hư không
Rùng mình tưởng lạnh đầu đông
Hoá ra buốt giá khi đong kiếp tằm

Nghĩ đời…
Một kiếp phù vân
Trăm năm vay - trả … nhọc nhằn thắng thua
Sao mà ai cũng ganh đua
Bì so danh lợi - Thiếu Thừa dại khôn

Ngoảnh đầu
Nhìn lại thiệt - hơn
Cung trầm đoản khúc dỗi hờn tóc phai
Soi gương mình - một sớm mai!
Chân chim hằn vết … đời dài ngắn chi

Ừ thì …
một sớm nào đi
Phải chăng buông hết những gì hôm nay
Giàu - Nghèo ,Sang - Khó ,Trả - Vay
Thăng trầm một kiếp nhẹ bay vô thường

Tiếc gì
Bao nỗi yêu thương
Oằn mình chìm nổi cung đường thế nhân
Một ngày trả hết phù vân
Ngậm ngùi tự trách Chưa lần Thương Ta!

Còn nhiều thơ hay nữa nha …Enter nha !

2 Likes

<Phát Quà Sau Trung Thu>
Tác Giả: Hà Tuấn Anh

Trung thu tết của trẻ con
Thế mà người lớn đổ dồn đi chơi
Say trăng cảnh đẹp trên trời
Hay là nóng nực lên thời cởi ra.

Eo ôi mỗi tối hôm qua
Áo con quên ở bao la vệ đường
Cái thì lằm sát mép mương
Chẳng phải loại thường, loại xịn đấy nha.

Thông báo các chị em ta
Ai mà quên áo đến nhà tôi ngay
Trả lại không giữ một giây
Tiền công chẳng tính, tôi đây thay quà.

2 Likes

các bác thơ văn quá. VIC giờ chỉ có ăn thôi

2 Likes
Con chúc cô chú nhiều sức khoẻ, nhiều may mắn và thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc ạ !

@anhcampuchia @Bichdinh @AnJuly

:smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:

YÊU NHAU RỒI …
Trần Ánh Nguyệt

Yêu nhau rồi, anh đừng nghĩ vu vơ
Đừng e sợ rồi ơ thờ lạnh nhạt
Em đủ lớn biết đâu là đường mật
Đâu là lời thành thật tự đáy tim.

Yêu nhau rồi, anh đừng có lặng im
Mình chia sẻ những nỗi niềm sâu kín
Cùng vui vẻ và cùng nhau bịn rịn
Dẫu thế nào đừng suy tính thiệt hơn

Yêu nhau rồi, anh đừng sợ cô đơn
Vì đã có em luôn luôn kề cận
Chuyện quá khứ sẽ trôi qua chóng vánh
Không để anh phải vướng bận điều gì

Yêu nhau rồi, đừng dỗi tí là đi
Thấy chiều chuộng rồi ỷ y nhõng nhẽo
Em phụ nữ mà còn chưa õng ẹo
Là nam nhi sao xiêu vẹo thế này

Đùa chút mà, ở đây hổng có ai
Em xin lỗi đừng giận dai thế nữa
Tim em đấy, chứa anh thôi chật cửa
Thì làm sao mà lần lữa … hỡi người

Yêu anh rồi, nhớ anh lắm … người ơi!
Bắt em đợi, mình thì cười… thấy ghét!

4 Likes

Dạ con chào chú ạ.

Chúc chú nhiều may mắn và sức khoẻ nhiều ạ…và luôn có cô Hạnh phúc đồng hành với chú nha. :smiling_face_with_three_hearts:

chúc cổ đông vic chân cứng đá mềm sẽ chiến thắng

1 Likes

Chào tháng 10 !
Con chúc cô chú nhiều sức khoẻ, may mắn và nhiều,nhiều, nhiều… thật nhiều hạnh phúc ạ !

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

VIẾT CHO TUỔI NĂM MƯƠI
Liên Kim

Tuổi năm mươi liệu đã già chưa nhỉ
Xin thưa rằng chưa thể gọi già đâu
Tuổi năm mươi mới thật sự bắt đầu
Bởi mới qua nửa cuộc đời đấy ạ!!!

Tuổi năm mươi đã từng qua vất vả
Từng gian truân bởi cơm áo gạo tiền
Quên mất mình quên những thú vui riêng
Chỉ toàn tâm gia đình là tất cả

Giờ năm mươi đã gặp nhiều gian trá
Nên bình tâm suy nghĩ chuyện của mình
Tuổi năm mươi mới cảm nhận được rằng
Sức khỏe mình chẳng còn như xưa nữa

Đã thương mình những khi trời trở gió
Khắp mẩy mình xương cốt bắt đầu đau
Con lớn dần …chúng lặng lẽ theo nhau
Ra xã hội …để mưu sinh cuộc sống

Chúng nó đi nhà bỗng nhiên trống vắng
Mới hiểu rằng …ta lại sẽ bắt đầu
Phải kiếm tiền phải cuốc đất trồng rau
Lo cho mình khi đang còn sức khoẻ

Tuổi năm mươi mới bắt đầu bạn nhé
Đến lúc này biết thương lấy mình hơn
Không trông chờ cũng chẳng tính thiệt hơn
Tâm bao la như đại dương cuộn sóng

Chẳng chông chênh giữ nỗi buồn sâu thẳm
Chẳng mơ chi những giấc mộng hão huyền
Năm mươi rồi nên ta chọn bình yên
Có nhiều thứ cũng dần dần buông bỏ

Không nông nổi giống như thời còn trẻ
Cũng không còn …lo những việc bao đồng
Năm mươi rồi ta mặc sức thong dong
Thích bình yên …sống an nhiên tự tại!

6 Likes

ĐẦU TƯ ĐÃ CĂNG THẲNG LẮM RỒI. NAY GẶP THÊM THI SĨ… CŨNG GIẢI TỎA ÁP LỰC :grin: :wine_glass:

4 Likes

Chúc Tháng Mười một nụ cười = 10 thang thuốc bổ

6 Likes

Bàn Thống là Bàng có G hay Bàn Không G vậy bác, hỏi thật!?

2 Likes

BCG giá dưới 10 e đã có, cơ mà ít :grin: :grin: em xin thú thật.kk

2 Likes

Làm Thinh muh rinh cối đá!

2 Likes

VIC mua là chỉ còn cửa thăng

2 Likes

< Đà Lạt Tháng 10>
Tác Giả: Huệ Trần

Xứ sở mù sương buổi đẹp trời
Trong làn nắng dịu thoả ngày chơi
Đà hai thập kỉ giờ quay lại
Vẫn đủ ngàn hoa ấy gọi mời.

Dạo phố ngoằn ngoèo qua mấy ngõ
Ăn hàng thú vị thử từng nơi
Lòng nghe sảng khoái niềm vui trọn
Bỗng thấy hồn thơ dậy tỏ lời.

3 Likes

các bác trong pic này nghề chính là thi sĩ ah

1 Likes

Hôm nay thị trường cũng hơi xấu các cô chú nhỉ. Nhưng con nghĩ nó cũng không xuống mãi đâu. Con tin vào kinh tế Việt Nam. Cô chú giữ sức khoẻ ạ.

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

CẢM ƠN ANH…
Đồng Ánh Liễu

Em ngoan mà vẫn nghe anh vậy thôi
Đâu có nghĩ những điều xa xôi nữa
Anh đến bên cho em bờ vai dựa
Có anh rồi em thấy thật bình yên.

Anh nhìn kìa nắng ấm vừa mới lên
Hoa chớm nở bên thềm hương mát ngọt
Vang đâu đây chim chuyền cành lảnh lót
Đời thanh bình đẹp tựa một bài ca.

Có anh rồi em đâu còn xót xa
Những nỗi buồn ngày qua như tan biến
Bao dư âm đắng cay em tiễn biệt
Để yên lành dệt mộng ước cùng anh.

Có anh rồi bầu trời như thắm xanh
Mây yên ả trong lành thương mến lạ
Cảm ơn anh đã mang đến tất cả
Một sớm thanh bình – Một tối dịu êm.

Có anh rồi – Em chẳng nữa mình ên
Bởi anh đó luôn kề bên an ủi
Đã đi qua những tháng ngày lầm lũi
Cảm ơn người trao em một niềm thương !

4 Likes

ace cứ lo… mình có mấy chục ngàn. trong khi ngta có cả triệu cổ. nó giảm sàn ngta mất cả chục tỷ.ngta có vảo chủi nhau cãi nhau đâu mà. hàng a tôi… :sweat_smile: :sweat_smile:

3 Likes

Tự nhiên lạc trôi vào cái pic này làm gì để được kêu bằng cô :crazy_face:
Con thuộc thế hệ 20x à :laughing:

2 Likes

Con 20x ạ.
Con cảm nhận cô hơi lớn lớn nên gọi vậy cho đỡ áy náy ạ. Hiii. :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes