Bến sông h chẳng còn đò
Mình R mãi ngóng câu hò năm xưa
Chúng e tưởng yếu đuối nhưng ko yếu đuối Anh ơi. Các Anh tưởng mạnh mẽ nhưng lại ko mãnh mẽ. Trong tc phucnu cũng cứng rắn và che đậy giỏi lắm ạ😊
Tình duyên o có điểm dừng
Anh thật đang khóc trong lòng e ơi
Nhiều tâm sự lắm đó chị 
CÁNH HOA LƯU LY
Đừng quên anh nhé
Ngày chia tay có hoa đẹp có nắng vàng
Đừng quên anh nhé người tôi yêu
Trái tim này mãi của anh
Cánh hoa lưu ly nhà ai
Khẻ rung rinh trong chiều nay
Ôi tím ngắt như lời ước hẹn
Hướng ra nơi chiến trường xa
Cánh hoa như ngân lời ca
Vang khúc hát anh đừng quên em
Tình ta như nắng
Trời xuân tươi có hoa nở có én đùa
Tình ta như gió
Mùa xuân vui thổi muôn đời khúc tình ca
Nắng mưa không phai màu hoa
Súng bom không lay cành hoa
Trong xa vắng hoa càng thắm màu
Hướng ra nơi chiến trường xa
Cánh hoa như ngân lời ca
Vang khúc hát ta đừng quên nhau
Dạo này công việc bận bịu lắm hả anh? Cố lên a nhé
Lâu lâu lên chém với đàn em ở trên F a ạ
Rất tiếc e ko làm thơ đối lại được Anh. Nhưng e hỉu cảm giác A lúc này. A đừng đa sầu đa cảm quá ạ. Cảm xúc dâng cao khi gặp lại nhưng A cứ nghĩ mỗi ng đều có csong cá nhân hiện tại ổn rùi là tốt rùi ạ.
Em rất thích đoạn này
“Tình ta như nắng
Trời xuân tươi có hoa nở có én đùa
Tình ta như gió
Mùa xuân vui thổi muôn đời khúc tình ca…”
Xin trả a về ngày xưa đó
Lời hứa bội thề R đã quên
E đợi làm chi lỡ hẹn rồi
Nợ e cả đời e hỡi e
Người xưa không gặp thời thôi
Gặp rồi lại cảnh lứa đôi tình sầu
Dẫu rằng đâu phải tình đầu
Nhưng là tình cuối, là câu hẹn thề
Anh ơi xin chớ nặng nề
Là em nguyện giữ, nguyện thề cùng anh
Anh đừng khóc, đừng sầu anh nhé
Em dù xa vẫn trọn lòng son
Dẫu rằng vượt vúi vượt non
Và anh còn đó, em còn yêu anh!
Chờ anh qua mất e rồi
Thời xuân sắc đẹp mất rồi còn đâu??
Đời người trăm bể nghìn dâu
Bây h sóng gió còn dâu hỡi người ???
Bước chân đi đầu không ngoảnh lại
Mãi mai này vô tình lướt qua nhau
Anh hãy nhớ vì sao mình kết thúc
Việc đã qua hãy để nó qua đi
Rồi sau này và sau nữa nữa
Mong nghĩ về nhau sẽ mỉm cười an nhiên!
hình ảnh|375x500

Cuộc đời cơ bản là buồn
Mình h cũng muốn buông xuôi cho rồi
Cuộc đời chắc khác khúc dồi
Thôi đem vào luộc, cắt rồi xào dưa

Nhìn e buồn o nói
Mà thấy nhói con tim
H đôi ta sao nữa???
Còn yêu là còn nhớ???

Còn thấy đau là còn thương…