Trái tim em chỉ 1 lần mở cửa.
Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm.
Nhưng lần đó em quên không đóng cửa.
Anh vào rồi thằng khác cũng vào theo
Trăng buồn lặn bến sông thơ
Thuyền say con nước lững lờ thả trôi
Rồng mê e Tím mất rồi
Nâng ly say khướt khoảng trời riêng tư
Hôm nay vui lắm đúng không? Thấy nhiều thơ hay quá
Nắng tắt hết ngày lại đến đêm.
Đường đời đã tối lại tối thêm.
Nhà mình có đèn mà không thắp.
Lại nhờ ánh sáng của nhà bên.
Xuất khẩu thành thơ
Bái phục đại ka!!!
Say rồi thổn thức nhớ anh
Từng là tất cả cũng đành phôi pha
Càng say càng nhớ đậm đà
Say tình say rượu đều là đắng cay
Chuẩn em ạ.
Hoàng hôn phủ xuống vai gầy
Đâu đây hơi lạnh phủ đầy hồn ai
Ngóng trông nàng Tím ngày dài
Chờ mong trông thấy bóng ai cuối trời
Trăm năm một giấc mộng dài
Bàng hoàng tỉnh dậy là ai hay mình?
Là mình sao chẳng giống mình
Là ai sao lại chính mình nằm đây!
anh rồng đẹp trai, hiền, tri thức đúng kiểu mẫu mực. xuất khẩu thành thơ mà chị T vẫn chưa thấy rụng trứng ah
Chuối đã chín tím lịm thế này rồi à em? Chúc mừng em!
Phiêu diêu ly rượu vơi đầy
Men cay chuối hột hồn say lạc loài
Nào ta cạn chén đêm dài
Say cho quên hết bóng ai gọi mời
Không những tím còn thẳng đứng chị ạ. Từ ngày chị bỏ đi anh cá quyết quay tay phục thù :)))
Buồng chuối đẹp và lạ,chiều a mượn qua tặng e Tím nhé.Tks e
Chị có bỏ đi đâu
Hãy rót cho nhau chén rượu tình
Rót đầy mộng điệp với niềm tin
Hòa thêm chút nắng mùa xuân ấm
Vừa chạm môi hồng má ửng xinh