Quán thơ chứng trường

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Cô không đi lấy chồng
Ngồi đấy mà lông bông

8 Likes

THƠ 5 CHỮ

CÔ GIÁO LỚP EM _ Nguyễn Xuân Sanh

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho

7 Likes

Có bài thơ “ Lời thề cỏ may “ của Phạm Công Trứ. Cô giáo tìm đọc nhé. Rất hay

7 Likes

BCM thích bài “Cỏ May trên sân thượng” á

6 Likes

MÙA XUÂN NHO NHỎ
_ THANH HẢI

Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi, con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.

Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy bên lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Tất cả như hối hả
Tất cả như xôn xao…

Đất nước bốn ngàn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước.

Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến.

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc,

Mùa xuân - ta xin hát
Câu Nam ai, Nam bình
Nước non ngàn dặm mình
Nước non ngàn dặm tình
Nhịp phách tiền đất Huế.

11-1980

6 Likes

Ngắm trăng
Buổi hẹn đêm trăng lại vắng người
Một mình ngắm nguyệt ngóng sao rơi
Khuôn vàng lơ lửng sao duyên dáng
Dải bạc tròng trành quá lả lơi
.
Vạn nẻo mơ hồ tan cõi mộng
Một vầng trong sáng tỏ cung trời
Ai hay bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn ra giữa biển khơi!
.
Bongcomay 13/06/2019

8 Likes

Mình thích Hai Nửa Vầng Trăng của Hoàng Hữu.

*Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?

Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.

Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được,
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
Em đã khóc
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
Em đã khóc
Nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng không cùng

Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa như đời anh, một nửa
Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ…

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.

8-1981*

9 Likes

Đêm trăng đẹp phải hai người đứng ngắm
Em ngắm trăng anh say đắm nhìn em
Trên cao một vầng trăng xa thăm thẳm
Trong mắt em hai mảnh cũng trăng rằm

8 Likes

Mây quyện cùng trăng giữa khoảng trời,
Tình nồng thắm thiết chẳng hề vơi.
Làn sương lãng đãng ôm vầng nguyệt,
Ánh bạc lung linh tỏa muôn nơi.
Gió lướt bồng bềnh say mộng ước,
Đêm thanh lặng lẽ dệt duyên đời.
Trời cao chứng giám tình đôi lứa,
Gắn bó bên nhau mãi tuyệt vời.

6 Likes

Đêm trăng mười sáu tỏ cung trời
Khép lại trường xưa nhớ chẳng vơi
Cái quán bên đường quen lắm chỗ
Cung đàng giữa lối lạ trăm nơi
.
Đêm trăng thao thức nên không ngủ
Sáng sớm nôn nao cũng lạ đời
Tỉnh giấc tan tành… ôi giấc mộng
Ngộ ra người ấy vẫn xa vời

6 Likes

Trăng tỏ trời cao có thấu lòng
Người về trường cũ, nhớ hay mong?
Bên đường quán vắng sầu nghiêng bóng
Giữa lối đường xa lối rẽ vòng.

Hỏi sao thức trọn đêm cô quạnh?
Hỏi sao tỉnh giấc lệ tuôn dòng?
Nếu mộng tan tành, xin chớ xót
Buông nỗi sầu đi, nhẹ cõi lòng.

7 Likes

Thất ngôn bát cú đường luật hay quá bạn!
Giờ thể thơ này đã hiếm càng thêm quý. Thời buổi AI, mì ăn liền và người tình rô bốt thì thật sự đáng giá!

8 Likes

Tiểu chứng say thơ tận cõi lòng
Nhưng mà quanh quẩn mãi không xong
Nơi đây trường chứng cần ba chữ
Khéo để vào thơ đánh mấy vòng :innocent:

P/s Đặt hàng bạn một bài phím một mã á

6 Likes

Đúng rồi bác, thơ đường luật khó ít người làm đúng luật
Vừa vần vừa đối lại niêm luật bằng trắc chặt chẽ bố cục rõ ràng á

7 Likes

RỬA mắt mà xem có thấy gì
TAY nào múc mạnh chứng hoài phi
GÁC tay nghĩ mãi sao mà lỗ
KIẾM cổ soi hoài chẳng được chi
.
VŨ điệu nhảy hàng toi mấy nhịp
TRƯỜNG ca lướt sóng phí vài li
SƠN đông mãi võ anh về dạo
ƠI ới bà con! thuốc… thuốc đi

Bài này là BCM giễu bác vutruongson bên F3
Kỉ niệm

7 Likes

Đúng rồi bác Mây.
Chưa nói đến phần đối xứng trong phần thực và luận vừa đối về bằng trắc vừa đối về ngữ nghĩa. Làm được một bài thơ đúng chất Thất ngôn bát cú đường luật mà đúng cách gieo vần, đúng luật bằng trắc, đúng cách mở và kết của đề thực luận kết và thể hiện được ý tứ tác giả trong đó thật sự là một kỳ công. Bái phục!

7 Likes

Cụ Trường Sơn này bên 247 có nick không cô Bông nhỉ? :smile:

6 Likes

HAY CỨ ĐỂ TUẦN CUỐI THÁNG MỚI TÍNH
HAY …cho cái thú khoái thơ đường
CỨ …bỏ cho lòng nhẹ vấn vương
ĐỂ …Dĩ Đề Vi mà cố Thủ
TUẦN …ra hết khổ khỏi cầm cương
.
CUỐI …tuần nóng ruột quên đường cũ
THÁNG …hạ đau đầu nhớ ái nương?
MỚI …có một người đang đối ẩm
TÍNH …quên khó nhọc chốn kinh trường

.
Đây là một bài thơ đường luật có khoán thủ gọi là Dĩ đề vi thủ
.
Lấy 8 từ đề bài để mở đầu cho 8 câu thơ, nội dung bài xoay quanh ý của câu khoán.
Mình cũng chỉ khoái cái Dĩ Đề Vi Thủ mà làm cho vui chứ không thể nào để ý cả bài thơ xoay quanh câu khoán được.
Cái câu ĐỂ …Dĩ Đề Vi mà cố Thủ
TUẦN …ra hết khổ khỏi cầm cương
Là có ý đó

8 Likes

Em không biết nữa bác😄

7 Likes

Cái thú của người chơi thơ đường là hay xướng họa
Một bài xuóng có cả chục bài họa theo vui lắm ạ.
Bác biết luật rồi thì làm một câu cho vui ạ
Thử 1 câu thôi ạ

Cuối tuần làm một bài tung hoành trục khoán cho khuây
*Tung hoành trục khoán
Cách dùng cặp câu đối làm chủ đề cho bài thơ. Các từ trong vế thứ nhất làm từ đầu tiên cho các câu thơ từ một đến bảy (trục tung), nguyên vế thứ hai đặt làm câu thứ tám (trục hoành), ví dụ:

NGÕ HẠ TÌNH XUÂN

“Hạ choán tình xuân dường ý vị
Xuân dòng ngõ hạ cháy tâm can”

NGÕ HẠ TÌNH XUÂN

Hạ… vừa trải nắng ửng nhành xoan
Choán… nhẹ mùi hương gió cải làn
Tình… đã mơ màng bung tóc chải
Xuân… còn lưỡng lự vén sương đan
.
Dường …tơ trổ phím dày cung bậc
Ý… thẳm tầng không ngỡ giọt tràn
Vị …ái dâng thành muôn xúc cảm
Xuân dòng ngõ hạ cháy tâm can.

.
Và đây là bài của em hồi xưa còn thiếu câu cuối

Tháng… trước mua hàng miệng nở hoa
Rồi… thì tủi hận khóc oa oa
Giảm… đầu dăm bữa đen cả họ
Sụt… đít ba hôm cháy mấy nhà
.
Sợ… hãi cao nhân còn té chạy
Cô… đơn dị khách cũng phi ra
Vi … vu sóng gió nào đâu ngại
Tuần tới…???
.
Mời bác câu cuối ạ!

8 Likes