A còn thiếu bàn phấn nữa thôi
biệt thư to đẹp dư kia 
A xả giá nhiêu, phím em bắt nhá … 


Mấy bụi sả với cỏ phía trc đó mai sau a c trồng hoa thạch thảo kín hết
Htt mọc nhanh lém, sợ sau kín hết
chân đạp ngựa tím
tay phẩy quạt lông
ta đây Vũ Hùng,
Có trăm biệt phủ 
Dưới ánh nắng sương long lanh thạch thảo tím khoe sắc thắm,
Mỗi sáng sớm bên song thưa anh bên hoa cười say đắm
Sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm
Sẽ mãi tím như hoa kia cho anh em lên đỉnh suốt …. ngày thị trường mở cửa
Mấy em có nhầm ko nhỉ? Anh ấy yêu hoa hồng, ko yêu HTT. Các em cứ vơ vào làm gì
Thơ hay
Chị UQ nhẹ nhàng quá a í dỗi
Cũng thơ hay, nhìu cao thủ wa
He he
Hay lại cho 3 chữ cái để thui k cắt dây chuông nửa
Sáng để lại tranh rồi còn gì nữa.
Yêu, thương, giận, hờn …
Mượn nhành hoa tuy níp ra bẻ nhánh … yêu… không yêu… yêu…
Phận làm bè khổ quá @Hanoi2021 ơi 
Chỉ có đội bè mới hiểu…

Người biết bài Triệu bông hồng phải thế hệ đầu 8x đổ về trước
Mình thuê ở Thoại Ngọc Hầu nhé . Không biết ông bà cô cô ở đường đấy ko
Vắng e chiều nay
Áng mây nhẹ theo gió bay
999 thôi chị 