Có 1% hy vọng vẫn cố gắng. Bọn em vẫn chờ ngày anh trở lại.
Anh ơi còn đàn em thơ nữa… Anh gắng lên. Còn nc còn tát anh ạ. Mong anh nhanh khỏe lại.
Nghĩ đời cũng lạ lắm nghen
Nằm đây ngẫm nghĩ bon chen làm gì
Tiền nhiều có giúp ích chi???
Một mai ngã xuống ai mà hơn ai???
Anh ơi! Hãy gắng khỏe nha.
Vui buồn cs có sá chi cùng
Những người có tâm có tầm
Lại bỏ chúng Em lại đành sao Anh!
Anh hãy giữ sức khỏe nha Anh
Rồi mai này lên F với đàn Em thơ
Không chứng không cháo gì đâu
Trò chuyện vui nhà vui cửa nha Anh
Để mỗi khi giông bão !
Chúng Em nương vào tìm sự bình an nha Anh.
A Rồng mau khoẻ a nhé. Ngày nào e cũng vào pic của a, mong a sớm khoẻ ạ!
Destiny e ah
Người ra đi đầu khiong ngoảnh lại.
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
…
Muà xuân sau sẽ khác
Lại đứng vui nghe giũa núi đồi…
Mong a nhanh bình phục, có người - tình nghĩa lại đong đầy.
Cuộc đời ai cũng vinh cầu
Công danh lợi lộc sang giàu mà e
Nhưng mà há có được đâu
Đời o ai được cả 2 con đường
Ngày mai trong pic tam độc đó
Có 1 a R bỏ cuộc chơi
Thế gian vô thường
Mong anh mạnh khoẻ, bình an.
Lòng em nặng trĩu ưu phiên
Thương anh nằm viện một mình đơn côi
Nghẹn lòng nghe tiếng chia xa,
Trong tâm vẫn tiếng thiết tha bao ngày.
Cầu chúc anh mạnh khoẻ, phúc, may!
Để các em nhỏ lại ngày hàn huyên.
Tiền tài, số phận, cơ duyên,
Có chăng em nhớ, chỉ riêng chữ Tình.
Thương Anh chỉ để trong lòng
Bị bệnh lại còn phiền đến tâm
Tuy là người xa lạ
Nhưng t/c lo lắng cho Anh là thật lòng
Mong một ngày có cơ hội gặp Anh nói câu chân thành
Cảm ơn Anh rất nhiều…
Chúc Mừng cụ trở lại
Covy thua cụ 1-0
Say mà Ngộ Đạo kia say tỉnh.
Tỉnh mà tranh đoạt ấy tỉnh say.
Xưa nay Danh vọng nào theo mãi.
Nhắm mắt Luân Hồi tay trắng tay.
Cụ sao hôm nay yếu đuối vậy
Rất nhiều người khỏi bệnh mà
Chỉ là nhanh hay chậm
Tâm dính chấp, là tâm đau khổ
Lòng sân si, chẳng thể an nhiên
Buông đi những chuyện muộn phiền
Thân này an lạc, bình yên giữa đời
Chúc a mau bình phục, đừng say mấy cô y tá mà lấy cớ ở đó hoài nha a