Gậy Trường Sơn dò lối trăm năm
Nhưng ko có tình, người đâu chỉ lối
Chặng đường dài dẫu sáng hay tăm tối
Chỉ có tình yêu mới soi lối thôi anh!
Ưu tiên cho hội người cao tuổi đi em à . Dạo này anh thấy mình trình kém hẳn em à .
HTT đang làm j thía
“Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường”
Thơ kia anh hãy tỏ tường
Trăng treo cao lắm, anh đừng tơ vương!
Đêm về trộm nhớ thầm thương
Của anh một nửa, nửa nhường cho mây!
seo em toàn thơ hay thế tư sáng tác à
Đang nhớ!
Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng
Ủa sao biết HN đang mưa?
A đả nói rùi: a cầm quạt lông trim nên a biết tuốt
Me
Em nói với anh một câu này
Anh ấy đang vờn trăng với mây
Thương thầm cũng đã đem bày tỏ
Thẳng thừng nói rõ Love chị rồi!
Yêu chẳng phải so tuổi hay tên
Chỉ là ko thể thả lại vờn
Hai ông anh rể em đang chọn
Chẳng có một ai lớn tuổi hơn!
Sờ thấy ướt là mưa na anh. Long trim dự báo thoi tiet dc lun anh hả 
Có vẻ như chốt đc anh rể rồi thì phải…
Me á ? Em nào thích ăn me!
B…p…r…k…n…đ…

E vừa thấy a tự kéo khoá rồi nói. Xong lại tự kéo lại à 

Cứ đẩy qua đẩy lại chị em đi tu mất thì ối dồi ôi cả 2 anh . Nên thôi phải có người níu chị ấy lại . Anh ấy hô mưa gọi gió được hi vọng kéo được chị em .
Mà em làm thơ hay thật . Nãy giờ anh đọc mấy bài của em , bài nào cũng trau chuốt từng câu cả . Từ cây hài hoá nhà thơ rồi . Mai mốt bán sách thơ nhớ nhắn anh nhen
Ae mjnh tranh thủ book vé xin chữ kí và dc tặng sách truoc anh nhở. Hehe