Chém xong, vô duyên với anh rồi… @Vu_hung
Để em dịch tiếng Việt câu đó:
em bế, em muốn ném vô đâu thì ném…he he
He he 1 list các mã ăn cổ tức 15% trở lên nhé, tính sao đây ta?
Đêm nay, anh quạt lông mơ về các mã
Tối nằm ôm ba chữ cái mộng mơ
Có ngờ đâu, tình vừa trót mong chờ
Chỉ vì ngủ, giấc mơ bay như khói…
Em chúc anh chị ngủ ngon ạ, mai lại lên xem anh chị tâm sự tiếp !!!
Wish all of you have a beautiful SUNDAY!
Let’s happy and ready for a new working year 2022 with the lovely Melodies 
Chúc anh Rồng sớm bình phục và trở lại
.
Các chị đi sớm về nhé! Và nhớ mua thêm chổi mới cho tụi em nứa


Dậy đi em đừng ngủ dây dưa , dậy ra coi giàn mướp đơm hoa
Anh tặng chị em giàn hoa mướp
Thay cho lời thơm ngát chia tay…?
Mới đọc lại tin nhắn hôm giờ . Thấy người ta mùi mẫn quá mà .
Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Người đi, bước chân ko dứt
Kẻ ở, sâu nặng tâm tình…
Đường dài thiên lý vô minh
Tim lẻ bóng, sầu miên man vô thức…
Thời khắc chia xa, người gửi mộng vào hoa…
Chị em chọn tiện nghi roài .
Viết cái chi chi?
Thôi tặng cho cái mã x100 xem như món quà chia tay nào ???


910
Mã đó mua là trung bình giá tới 18 năm lận . Ko nổi

