Nhà người ta, số đẻ con giai, @Youyu ơi!!!
Hic …siêu thật mong đc yết kiến
Quân tử Ko nên làm thế
Thành Phố HCM
Đừng gặp em
Để chia nỗi thất tình…
Nhưng nhìn nó trái trái đó em!
Bỏ ngay cái emo, ko chị phạt ra góc đứng!
Thương anh , Nhớ năm nào dùng Lửa để định nướng chín Tư Mã Italia thì số trời lại k chiều theo ý lòng người , Tư mã Italia vẫn sống.Đến kiếp này , vẫn là sợ Lửa , Lửa đốt cháy TTF nếu a còn tương tư chị e 













Cưới con
Biển căng
Anh đã mất ngủ 1 đêm
Để lập lời thề quyết không từ bỏ…
Nào đâu duyên bỏ ngỏ
Bốn rưỡi thức rồi,
nắng ko tỏ lòng anh.
Muốn cướp thật nhanh
Mang nàng về chốn cũ
Nào đâu đời phũ
Em út nàng
Nó bảo:
Lửa cháy gỗ, nha anh! @Vu_hung
Đúng rồi
Hỏng hết bánh kẹo rồi, phụ nữ nhanh như chong chóng…
Chong chóng có Gió mới xoay
Ý anh là bảo: em thay lòng nàng?
Trời ơi, đã nói rõ ràng
Anh đi biền biệt, chẳng mang hẹn thề
Làm sao có thể đợi về
Tình còn chưa rõ, bút phê chưa tường!
Anh về phẩy chiếc quạt tay
Khoe bao nhiêu gỗ nàng chưa bằng lòng
Em nàng ra bẩm muộn rồi
Nàng theo ngành dệt không còn như xưa!
Gỗ này anh đếm từng ngày
Múa bao nhịp quạt mà nàng không thương?
Hỏi em nàng có chịu anh ?
Số duyên trời định anh dzìa mình thui!
Thơ e nó hay từng vần
A chặng biết đối thế nào cho fê
Bài trên đó là thơ lục bát, anh làm nối vào cho em câu đầu của anh là câu 6 vần “ương” là được.
A chìu thôi