Đâu, lúc đó myanh đi sạc pin dt. Còn mỗi ae mình
Chờ người sao chẳng buông lời
Có a Quạt vũ buông lời lả lơi: A Đùa o giận
Bác Rồng cao hứng nhả thơ
Bác Thảo vui vẻ gửi nhờ mấy câu
Có phách có điệu có vần
Bác còn bonus đôi phần cẩu lương
Thì em mới bảo, đấy là duyên
Hờ hững lướt qua, ván đóng thuyền
Youyu nhìn thấy con anh trước
Nhưng lại tiếc rồi, zai truân chuyên
Với a thì trình quá cao
Thơ ca chỉ vẫn uh Ta cho đời
Còn ai giỏi thì cứ mời??
Để xem tài khoản di dời ra sao???
Bạn nào trông cũng tinh nghịch, thông minh.
Quạt lông kia ấy, đừng lo
Sáng nay chúc phúc đôi mình anh ơi
Anh chờ em nói tâm tình
Thì em cũng đã lặng thinh Gật đầu!
Há há
Uh thì a mãi iu em
Uh thì thì a mãi đem tình về e
R chấp ngay và luôn
Em thì tiền mất không than
Em thì không dám lạm bàn thắng thua
Mất được liệu có biết vừa
Dẫu tăng tiền đó biết chừa hay tham
em chỉ góp vui giải khuây ạ
Uh thì a sẽ cho e
Một con xuống máu mà đem tiền về
Uh thì em vẫn ngồi yên
Ngồi xem Rồng sẽ dẹp yên biên thuỳ !
Iu e chả biết nói sao?
R đang kế hoạch làm sao bây chừ???
Em cảm ơn anh ạ. Nhưng em ngại xin mã lắm. Xin dành cơ hội cho người hữu duyên ạ. Trân quý anh!
Iu em em biết được thôi
Kế hoạch cứ giữ để rồi nói sau
Chơi chết chịu .Ae bảo trọng, nhớ nói.Love all
Love you forever!
Ok im 2
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Hai muoi năm nữa con anh lớn
Tán lại con em thoả nổi lòng