Hĩc
Hức
Trái đất có nhiều mà
Hành tinh có ai đâu
Khách có đến chơi lâu
Cũng bay tên lửa hết
Ở một mình khóc thét
Hành tinh lại trả về
Trái đất lại thành quê
Để cho em tàn phá =))
Dinner có vẻ khó ăn
Ăn xong uống nước xỉa răng nhé người
Xong rồi lên F mà cười
Anh đừng phát nấc, để rồi đau lưng
Nhưng mà quạt đã iu e
Hình như a thấy đã iu 3 rồi













Cười gì e iu??? Nhất
Đâu dồi???
Chết ngất với ông mai
@Vu_hung ảnh lại trốn rồi
Đừng mong anh rể lại mồi mâm cho
Anh rể đừng có quá lo
Để em xử lý, làm cho ngọn ngành
Thưởng kia còn đó rành rành
Cổ TTF 10 ngàn cho em
Lại lôi cổ khác ra xem
GKM đó, còn nguyên 9 ngàn
Ảnh nấc 2 cái xong đi lang thang luôn rồi chị =))
Thank a ạ
Vô duyên
Ông thì có duyên chắc? Chiều nào cũng ngồi 1 mình nhìn đôi chim bay đi
Gọi tui bằng chị đê thì tui chỉ cách quơ em 3! 


Quạt lông ơi hỡi quạt lông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì 
Giờ đây Hùng đã hết duyên
Ngày ngày ko đọc lời nguyền đôi chim
Giờ đây Hùng chỉ lặng im
Ai kêu, lên F, thả tim rồi chuồn…
@Vu_hung a đọc thơ đòi TTF GKM xong chuồn nữa rồi
