Em đã Love All rồi e lệ gì nựa
Há há, cha mẹ sinh ra a,chỉ có e là hiểu a 
Tiểu nhị cho Rồng xin chén nữa
Để hồn phiêu lãng giữa hư vô
Dồi, bữa nay lại no bụng dồi 


Bán nhà mua 910
Cẩu lương e hỉ??? Thôi a hút dầu
Em thay rượu bằng trà nhé 
Anh đến rồi đây ta với ta
Tươi cười thanh lịch vẻ hào hoa
Chuyện vui quên cả trăng soi cửa
Thế sự vòng quanh một ấm trà.
Phở sáng hơi nhiều dấm 
Hổng vui thì cũng chịu thôi
Mới năm rưỡi sáng đã ngồi cửa trông
May e vẫn đọc nốt chữ cuối 



mọi người cho em hỏi con chim Hồng hạc vẫn giữ được chứ ạ
Phở Sáng hay chim Pê vê bạn ơi!
Chúc anh Rồng, chị Thảo, C Hanoi 1 ngày mới giao dịch thuận lợi suôn sẻ ạ.
Chị nói trên pic cứ 7m lòng HN là chị phi
Nàng thơ quanh quẩn trông nhà
Chẳng qua khách đến, làm quà chúc nhau
Nên nàng ko chậm, ko mau
Cứ nhìn theo dấu chân màu tím thôi
Sáng ra nhà đã tươi vui
Mừng cho ngày mới, nàng cười tươi xinh!
Ơ nghĩa đen nhé bợn 


Chết thật, cái gì cũng quy đổi = 3 chữ cái này
Anh @Vu_hung có dấu gạch nối
Anh tag vầy, ảnh lạc lối, hổng ra
Nhà mình sáng ảnh có qua,
Say yes chị trước, sau là đặt thơ 
