
Bạn sẽ ăn cái nào trước?
E có người iu chưa?
Anh ba vá trước 
Đêm ngồi đếm trai cho e sáng ra con tô vít nó đến chơi với a đấy 
Ba vá ba mặt, hay ba vá một mặt? Nếu ba vá một mặt, thì em ăn mặt nào trước?
E cũng phọt 1 bài cho rom rộn rạng e ê 




ơ kìa! Ý anh là sao?
Đọc thơ anh, dậy tâm hồn biển cả
Trưa nắng giòn, nhắm mắt thấy biển xa
Gió trùng khơi đượm thơm mùi biển mặn
Tiếng của đại dương hay tiếng sóng vỗ bờ…
Đến với anh rồi, nàng lại tìm em để tính sổ đấy 
Cảm ơn em, cá mập đại dương
Bé tươi quá, mẹ cười mà ba mếu
Nhìn thật tếu nhưng ăn vào hơi tội
Tặng chị rồi, chị bóc hết mới xơi =))))
Ba vá ko đeo mắt kính, bỏ vô ăn một phát a 
Cười giề? Ở đảo xa mà cứ ngoắc cần về đất liền là sao?
Đâu có ý gì đâu bác 
Haha, là “ba giá” chứ, là em ăn em bé trước đó 
Kể ra thì em cũng siêu. Không đeo mắt kính mà mần 1 phát là hết 1 cặp! Tại hạ khâm phục!
Ah điếc thì ko sợ súng 
biết đâu thế nhân hậu đãi kẻ khù khờ 
Anh làm em nhớ ngày xưa anh đọ thơ với Quan Vân =))