Uống rượu không phải để say
Uống rượu để biết nhớ ai trong đầu!
@Rongdo007 IMY
Nàng sao phải ngại nói ra
Rồng kia, người đó đã là trượng phu
Một ngày nàng muốn chu du
Dạo chơi thiên hạ, lu bu hồng trần
Nhưng mà duyên đã có phần
Vốn nhà Tam Độc, có Rồng, mới an @hoathachthao
E ơi dẫu đợi chờ nhau
Cũng là hạnh phúc bền màu thời gian
Phải cố gắng giá ngàn vàng
Pô ka cứ đợi để nàng hồi tâm
@Banmai nhỉ?
Em đâu nào có hiểu lầm
Chị em, tâm ý, đã an lắm rồi
Anh Rồng cũng đã ngỏ lời
Chị em đã gật, định rồi kết thân
Biết anh yêu mến vạn phần
Thì nàng cũng chỉ một thân - một tình.
Người nhà Tam Độc bước ra
Thường trọng tình cảm quý qua người tài
Hoa Thạch Thảo chị em ghé LKL
Cũng bởi vì có nhiều đệ huynh
Nào đâu bởi phải có tình
Với riêng Lâu chủ nhà mình đâu Mai 
Cướp nào mà chẳng ngang tàng
Nhưng mà cũng có lúc nàng thích thôi
Thích đi bốn bể rong chơi
Thì Lầu Khoái Lạc là nơi tìm về
@hoathachthao
Em thay cho Thảo trả lời
Không cần phải hỏi chị rồi lại thưa
Anh ở xa có biết chưa
Nhà em tổ chức cưới cho Thảo - Rồng
Hội ngộ là để thêm vui
Anh nhà đi vắng, chị ngồi đón em
Anh Rồng dậy cũng sang xem
Bên Lâu bên đó anh em thiện lành
Nghe danh Lầu Khoái đã lâu
Nhẽ nào chỉ chào đón đấng nam nhi
Nữ trung hào kiệt bước vào
Cớ sao muốn cướp ai nào dám vô 
Rong chơi bốn bể
Đâu dễ dừng chân
Giữa chốn hồng trần
Biết bao khoái lạc
Tình chung như tạc
Dành hết cho Rồng
Nên dẫu lông bông
Cũng về Tam Độc.
@hoathachthao là thế đó anh!



Tiện đây mận mới hỏi đào
Vườn Hoa Thạch Thảo đã có lối vào hay chưa
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn Hoa Thạch Thảo có lối nhưng không cho vào
Trong tim Thạch Thảo có riêng mình Rồng
Haha!
Anh ơi, ngọn gió rong chơi
Đưa hoa sang đó là nơi tạm dừng
Anh đừng tơ tưởng không ngừng
Nàng hoa thạch thảo chưa từng thế đâu 
Anh ơi! Anh chớ có lầm
Em đâu có nói xin về Kim Lâu
Em đây chỉ có một lòng
Yêu anh Rồng đỏ mà lòng không thay!
Đang phê tỉnh giấc lại liền
Ng đâu dễ cướp thế chàng úp bô 
Anh hùng trọng nghĩa anh hùng
Như Pô ka cũng trọng tình với em
Thì là trước lạ sau quen
Ngại chi khi đã tỏ đường đi lối về
Thôi đêm đã khuya rồi em đề nghị đình chiến, hẹn anh Poka mai ngày dài tháng rộng, có chủ nhà anh qua cướp sau nha 
Cướp nào cướp chẳng ngang tàng
Nhưng đâu có cướp cùng làng dc đâu
Gần nhà cũng biết Khoái Lâu
Sang vui một thoáng
Vui xong lại về
Ngỡ đâu bên ấy chẳng nề
Để Lâu lại đó, hồn về Rồng house
Đàng nào làng xóm với nhau
Nhớ công anh đến xây house giúp a.Rồng 
176 tàu ngầm, các bác tiếp chủ Lâu và anh em LKL đi 



Anh hùng trọng nghĩa anh hùng
Nên không được ngó người thương của người!
@Upbo anh thấy có phải ko anh?