Rong chơi tìm được nỗi vui
Đuổi hoa bắt bướm khéo rồi hết hơi
Rượu nhà luôn có sẵn mời
Cá hồi xông khói khéo thời món ngon
Hoa thơm để ngắm đẹp tròn
Giữ cho hương sắc mãi còn toả thêm 
Hoa thơm hãy để trên cành
Cỏ thơm hãy cũng để dành mới lâu
Mang về ngắm khó tươi màu
Nào hay muốn ngắm mời nhau sang nhà!
Tỉnh mộng đi thôi hỡi Pô huynh
Mỹ nhân Tam độc đều có chỗ
Kim lâu tửu lầu tìm mỹ nữ
Chỗ nao cũng được miễn chỗ ni!
Cá nướng thơm bên ròng sông mát
Hoa ngập tràn bát ngát toả hương
Nâng ly rượu vui cùng tri kỷ
Dẫu trong lòng còn nhiều vấn vương
Thanh lâu thì chẳng được đâu
Nhà anh Rồng có chị dâu Thảo hiền
Pô ka muốn có vợ duyên
Tìm nàng @phai_co_gang liền nha anh!
Tính ka (@upbo) chẳng phải trăng hoa
Nhưng gặp cái đẹp thường là động rung
Một phút xa nhau ngàn năm nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần thương
Khoái Lạc Lâu có lầu ảo mộng
Đón nàng về để uống rượu chém thơ ca
Động rung xin nén động rung
Anh hùng chớ đụng mỹ nhân của Rồng
Ý định cướp đã là chẳng đẹp
Lại thêm câu cho ngọc nát hoa tàn
Bởi vì thế dẫu huynh say sắc nhạn
Chẳng thể mang hoa thắm lại bên lầu
Tri kỷ giao vui, lòng luôn vương vấn
Chén rượu nồng đón tiếp trần ai
Hoa thơm ta cùng yêu mãi, yêu hoài
Biết cửa nhà rồi, huynh nhớ vui ghé mãi 
Tấm thịnh tình lữ khách
Trân trọng mãi không thôi
Thạch Thảo Hoa có chủ
Tình yêu Rồng mãi thôi!
Thôi! Pô ka @Upbo đi tìm mỹ nhân nơi khác đê!
“Có cánh hoa nào ko tàn
Có giấc mơ nào ko tan”
Hoa đẹp tuỳ người chăm sóc
Người xinh trong ánh mắt nhìn
Lòng huynh xin cứ giữ gìn
Để cho Rồng Thảo bình yên một đời
Hoa trong lòng là hoa bất tử
Tình trong lòng nào thể dễ phai
Huynh đệ tôi không quản đường dài
Qua bên đây cũng vì loài hoa đẹp
Hoa trong lòng bất tử
Tình trong lòng ko phai
Nhưng nào bất cứ ai
Cũng xem hoa để hái?
Thạch thảo hoa cỏ dại
Đã trồng ở nhà Rồng
Cũng chính ở trong lòng
Của đại ca Rồng đỏ
Tình này người người tỏ
Nhà nhà rót rượu mừng
Tam Độc đã tưng bừng
Mà Khoái Lâu chẳng biết?
Khoái lạc lâu sao nay tình động quá
Đêm khuya rồi nghỉ sức sớm mai, các huynh ơi
Sao đến nhà lại trêu hoa ghẹo nguyệt
Khi trà pha, tửu trâm, lòng hiếu khách
Cướp hàng xóm liệu vui đc mấy thì
Nghĩa nhân sinh khi trở trời trái nắng
Tình làng xóm, bán đi đánh đổi gì?
Đã anh hùng trượng nghĩa
Không đập chậu cướp hoa
Quy tắc xưa để lại
Pô ka ắt chẳng quên?
Cướp được cũng cướp
Không được cũng cướp
Pô ka hài hước
Em đứng đợi xem
Từ sáng đến đêm
Ka còn muốn cướp
Chắc là ko được
Nên đoán trước rồi…
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Ví như truyện của nàng Kiều
Mà lấy Kim Trọng liệu còn Nguyễn Du?
Phải là Từ Hải ngang tàng ấy
Mới thấy hồng nhan vị ngọt nồng
Phải không Pô ka @Upbo ?
G9 Pô ka và các bạn nhé.
Nguyễn Du thì vẫn Nguyễn Du
Kiều ko lấy Trọng mới đau trọn đời
Đoạn trường kêu tiếng thấu trời
Nỗi niềm đau ấy do người chia ly
Vậy nên cố gắng làm chi
Tác thành chúc phúc họ đi anh ah!