Yeah, hom nay cung mua thêm vai k đơi giam mạnh mua thêm nữa, giống như kiểu tích trữ chờ thăng hoa ban a, đoạn này ko dám mạnh đông mua nhiều cp
Vẫn biết ka lâu chủ bên Lầu Mộng
Nhưng em là hoa có chủ của Rồng
Vẫn biết rằng đón cũng sẽ về không
Mà ka vẫn lạc mê không tỉnh mộng…
Gà Phương
.Nay có mua TNG theo em ko ?
Hahaa, bắt key word để trêu chị. Hnao tặng chị thì chị vào.
Ng ta thấy gầy tặng cá tra ăn cho béo thì k vào h còn kêu tặng ó 
giận dai thế
Nhắc đến gầy lại nhớ ông anh Hoang_Luu. Ng ta gợi í khen gầy r còn vô tâm bảo sao ế trường kì

anh ấy hơn bé được 2 cái đám cưới hụt cô dâu
Hihi Cô tuy chăm tuổi nhưng trẻ lắm nha. A nghĩ e BP sau này cũng vại, luôn tươi vui nên trẻ lâu.
Chào cả nhà buổi tối vui vẻ nhé!
Lâu ko thấy BB làm thơ nhỉ?
Tình vốn có là không
Tìm nàng ở nhà Rồng
Cứ đi, về như thế
Đêm tìm, sáng đợi trông?
Phải Mộng lâu chủ không?
Bao thiếu nữ xinh, tài
Vây quanh khắp lâu đài
Vẫn tìm người nơi khác?
Bể dâu, đời cũng ác
Mến ai chẳng được sao
Mà cứ phải ước ao
Thạch thảo hoa có chủ?
Nhà Rồng luôn đầy đủ
Chẳng thiếu một thứ chi
Lâu chủ chớ lo gì
Nàng vui, không nhớ Mộng.
Đời thì dài và rộng
Thiên hạ lắm mỹ nhân
Đừng ôm lấy tình không
Cứ đi về, trống rỗng. @Upbo ca.
Đã lâu rồi em chẳng muốn làm thơ
Cũng chỉ bởi mùa thu thay lá
Nước hồ Tây cũng lặng thầm yên ả
Gió nơi nào, sao chẳng lại ghé thăm!
Hahaa, anh biết lý do các bạn bảo em là bị thời gian bỏ quên ko? Đơn giản lắm, khuôn mặt em đã già sẵn từ khi mới 18 đôi mươi rồi =)))))))
Úi! Poka đi đánh đồn có địch mà còn đi 1 mình nữa cơ :)))
Làm thơ tặng chị đi. Lâu lắm rồi đấy
Em nghĩ có khi nào chàng đào hoa Pô Ka của Lầu Lạc Mộng sẽ ngày nào cũng lạc đường ko em
Giờ e mới đọc kỹ, a Rồng lại tái nhiễm ạ? E chúc a chóng khoẻ, bình an. Sau đợt này a R đừng uống nhiều rượu nữa nhé.