Chắc tương tư nàng gió rồi. Hahaha
Ối dời Thạch Thảo chị ơi
Các huynh ấy cũng chết mê bên này
Làm sao mà rước nổi ka (@Upbo )
Khi người hút mất hồn ka bên này
Ai đó chưa có người thương
Ối sao cụ giỏi thế! Cái gì cũng đoán ra.
Da zời bán dc đã may,đây mua k dc bán k xong.hờn
cứ có Bác Luu là vui hẳn kkkk
Hoa hồng xanh hiếm lắm đó. Để dành tặng nàng thôi
Ai đó chưa có người thương
Hôm nay mùng 1 thắp hương đi tìm
Thấy em như một đống mìn
Nổ bùm một cái ta tìm thấy nhau
Nhưng quan điểm của em nhẹ nhàng hơn nhiều, anh ấy cắt tiết nó lúc xanh ngắt vào một ngày nắng đẹp, @Hoang_Luu78 nhỉ, quà thì cũng đã nhận rồi. Vậy cớ chi mà phải tiếc?
Cả đời chẳng biết thơ ca
Vào nhà 3 độc thơ phun ầm ầm 
Cháy hết rồi còn đâu 
Xin lỗi những đoá hoa cỏ dại
Cây dại khờ vẫn mãi ngóng chờ mong
Một lần gặp gỡ bao lời hẹn ước
Một màu hoa tím anh vẫn mãi đi tìm
Hoa Thạch thảo chị ơi
Nếu trao nhau niềm tin thì đợi chờ mới bền màu hạnh phúc
Ai chẳng biết ka em đợi chờ trong vô vọng
Người ấy đâu mảy may gì
Chỉ mình ka (@Upbo ) Lạc Mộng mà thôi
Đừng bảo ai là nhiễm của em nha 
Không thì thiên hạ rầy la: trả người
Vốn chưa biết tếu biết cười
Vốn chưa biết cả thơ, lười đọc văn
Mà nay thơ cứ quẩn quanh
Vì em mà nói lại nhanh trốn biệt!
Kkk thật, Bác tối qua ra thơ rồi thị trường đỏ, e hy vọng vào lâu như Bác cũng có thể phun thơ ầm ầm khi đó chắc tt sập hihi…anh em ra đảo câu cá 

Anh ngồi ngay ngắn nhé
Em chỉ 1 lạy thôi
Thơ tình đấy trời ôi!
Tưởng U Cà bom đạn
Mai tt xanh lại k nói nhiều,ace lại tha hồ thơ ca 
kkkk nể thơ Bác quạ