@NangVangCuoiThu tiếp anh ý hộ chị
Mỗi loài hoa một vẻ đẹp kiêu sa
Nhưng loài hoa làm ta thương nhớ
Mãi là em Thạch thảo bay trong gió
Toả hương bát ngát, làm đẹp cho đời…!!
Ối thơ. Đang nẫu ruột cũng phải cười
Ghê mà cười khoái khoái thế là sao 
A kết câu
Chị Thảo bỗng quay xe
Cho ngay 3 chữ cái
( chưa thấy 3 chữ cái đâu sp ơi
)
Kkk vào đây đọc thơ riết nhiễm Bác cần câu ơi. Câu cú hơi lủng củng nhưng cũng đú theo trend Bác ạ 
Chắc tặng sp a 3 chữ cái XYZ anh ơi 


A tới z mới về dc bờ ô cần câu 
Cũng được Bác nhờ
anh em mình 3 chữ cái để nhảy thôi 
Cứ a - z là ae mình vụt k nói nhiều 
Nếu cảm thấy buồn, cảm thấy quá chơi vơi
Thèm một góc bình yên khi bảng điện loang sắc đỏ
Đừng ngại ngần nhé, cứ ghé lại đây…
Đâu thể trách thị trường với những nỗi trái ngang
Mãi xa bờ chẳng thể nào về được
Có giây phút lòng bỗng nhiên chùng xuống
Bởi trái tim khao khát những ân tình.
Nên nếu cảm thấy buồn, cứ ghé lại nhé!
Dẫu chẳng thể xua tan mọi muộn phiền trăn trở
Nhưng còn mãi nơi đây một “Tam Độc” bình yên nho nhỏ
Dành cho ai những lúc muốn quay về…
Lúc nào em cũng trân quý tình cảm của anh chị dành cho mọi người trên pic 
Love all 
Hum lào bia đê Ju
Kkk liều ăn nhiều mà lì thì ăn mì
múc
Chứng sĩ vốn thích rong chơi
Gặp nàng Thạch Thảo mà rơi chữ tình
Hôm qua nàng mới gặp mình
Mà nay đã muốn kiệu rinh nàng về
Nhưng mà nàng đã hẹn thề
Cùng chàng chuối hột, say mê tâm tình.
Em chào Bác Phi nhé. Hôm nay nhậu không Bác? C4g cứ xanh mướt thì phải làm vài chai chứ Bác nhỉ
Sao mi lại ngỏ lời? Bia hay bọt ngon choét
Tuyệt cú mèo
Em nghe
luôn luôn sẵn sàng xếp lịch nhậu anh ạ 
Từ khi ăn con Vid, thấy RCH là bạn hiền.
Thôi ăn mỳ dễ nhập kho như a còi lắm 