Đêm nay vắng lặng như tờ
Hồn R bay bổng lơ mơ phương nào???
Nào cần một giấc chiêm bao
Chỉ mong R được đi vào hồn thơ
Ta say hồn bỗng thẫn thờ
Vì cô vít chúa bơ vơ đêm dài
Lòng này ôm hết đêm sầu
Còn thêm nỗi nhớ lo âu cuộc đời
Một mình đối diện bóng đêm
Cô đơn lẻ bóng R thêm muộn phiền
Trời quơi mất ngủ muốn điên
Cầu trời giấc ngủ một đêm yên bình
Câu duyên nợ ai quên lời vứt lại…
Đêm o ngủ lòng R buồn man mác.
Độc huyền cầm ai gảy khúc thở than
R tìm người trong tiếng hát chứa chan
Thổn thức lòng trong mênh mông tình lặng.
Mắt dõi nhìn trên góc phố xa xăm,
R cúi mặt trên nẻo đường vạn dặm,
Bước chân lê phủ màn sương thấp thoáng.
Hướng về ai đang trong giấc mơ hoang
Lật ngày rồi ngày mai lại sang trang
Chia tay đi trong tâm tình chưa cạn
Nốc cho say ly bao h có cạn
Gặp lại e trong lúc lại đêm về!.
R ah chắc đò sang ngang thật
Xa quá lòng a tiếng gọi đò
Cầu chúc cho người bên sông đó
Hạnh phúc vuông đầy cả giấc mơ
E ah nhớ R bên bến ấy
Mắt vẫn lệ nhoà mãi ngóng trông
Pháo đỏ với rượu hồng
E làm cô dâu mới
Lòng R như chới với
Bên cạnh nỗi chơi vơi
Uh người về nơi ấy
Hạnh phúc mãi vơi tràn
Nhưng có lần e nhớ
Vẫn có người dõi theo
Khi buồn e cứ nghĩ
Đến 1 thằng cô đơn…R vẫn đỏ
Tình đầu tình cuối cược thi
Xem ai tới trước gặp thì tương lai
“Đầu” thì lầm lũi miệt mài
Ngày qua tháng lại vẫn tài kề bênh
Nhưng gặp " tình cuối" số hên
Đúng ngày thời điểm tình đầu nghỉ chân
“Đầu” thấy bụng dạ thất thần
Trách sao hồi nớ giữ “thần” không xong.
Ta hỏi tình đầu hay tình cuối??
E e dè o dám đáp 1 câu???
R hiểu rằng tình ta o trọn vẹn
Iu chả biết ngày sau trời sắp đặt
Đường e chọn đã chả có tên a
Vì đời này yêu mãi là định mệnh
Mất e rồi a chẳng trách gì e
Dù trong lòng ngàn mũi dao đâm xé
Chấp nhận đau vì a đã iu e