Ảnh đẹp!
Nhiếp ảnh gia đây rồi, chị có bức hoa tím nào không e xin lấy vía 

Lại bị bắt lỗi ah c3.dạ 99 
Phái sinh, cơ sở v fo-rex thì cái nào dễ nhất ạ?
K có cái nào dễ kiếm tiền cả kk
Vậy xét về độ khó thì sao ạ?
Có cách dễ kiếm xèng lắm đấy! Kkk
Lấy vợ giàu à anh 
Haha. Em nhanh thế! Kkk. Cơ mà anh thấy đúng!
Kk nhà vợ coi thường còn hơn cả xã hội coi thường đúng k a 
Tập chơi golf a ơi 
có ngay g63 


Hình này là ảnh em copy trên mạng ạ!
Chúc cả nhà ngủ ngon 

Kỳ nghỉ lễ và những giấc ngủ ngon, good night cả nhà! 

Morning! Love all
THÁNG TƯ VỀ EM CÓ NHỚ ANH KHÔNG?
Tháng tư về anh cất bước lang thang
Trên lối vắng Điệp vàng khoe sắc nở
Cơn gió khẽ thầm thì như nhắc nhở
Hạ sang rồi…em có nhớ anh không?
Tháng tư về một chút lạnh níu Đông
Mùa nghịch gió se lòng thân áo mảnh
Trời đổ rét bởi thương người cô quạnh
Áo đan xong hết lạnh mặc sao giờ?
Tháng tư về gọi thương nhớ ngẩn ngơ
Nàng Bân xưa thẩn thờ ôm áo ấm
Mừng vui sao bỗng nhiên trời rét đậm
Mắt môi cười thấm đẫm những yêu thương.
Tháng tư về sợi nắng cũng tơ vương
Mà ngơ ngẩn lặng theo từng câu hát
Tình xưa ấy phải đâu là lỗi nhạc
Bởi si mê nên lạc lõng tim khờ.
Tháng tư về anh thả những câu thơ
Vào cái rét ngẩn ngơ chiều chớm Hạ
Cơn gió khẽ hát ru tình khúc lạ
Ước người về để vá những đợi trông.
Tháng tư về em có nhớ hay không?
- Đỗ Huy Yến -



Chúc a Rồng, chi Thảo, e Phương và ace ngày lễ vui vẻ, hp bên gia đình.
Iem lai về vườn làm người nông dân thôi 
Ôi, anh C7 ơi, anh cũng tên là Cường ạ? E đang chờ g63 


. A tập mãi chưa thấy 
