Sang tuần mò váy Pê Vê
Dầu mà dẫn sóng lại phê đến già 


A biết nó sẽ chắc về
Nhưng mà nhỏ lẻ o hề nghĩ suy
Đầu năm nó sẽ chắc về
Nhưng mà mò váy nhiêu Khê trăm bề
Vâng anh,
Cũng mong bắt được con gà 
Không mong bị dính
gà ra tay 
Đời buồn,bản thân đầu kinh khủng nhưng lục quốc phân tranh,làm thân thái giám biết ngày nào nên.
uh thì say đắm men nồng
Uh thì say quá quần hồng ta khoe
Ăn thì cứ lấy gà to
Khoảng 5 mươi ký thì lo nỗi gìb:joy:

Nể phục a khoản làm thơ
Tầm này em không nghĩ ra nữa zồi
Gà đó nó khỏe rên la
Ăn vào tốn sức, chả ra được gì 



Vĩ mô chẳng có xấu gì???
Mà sao đánh xuống thì ta xuống tiền
Chia tiền ra nhỏ nhớ nghe
Mai a sẽ viết những gì cần theo
O cần room riếc mà đeo
Lòng a ngay thẳng cùng theo đến cùng
Gà mà la quá thì tiêu
Từ từ ta mới tiêu diêu cõi trần
Một bốn hai mươi nhặt dần
Nếu về lấp gap xuống tay có quà 
Làm chai chuối hột xông pha,
Em thời đóng bỉm quyết là phi theo 
Nhưng mà a đã vẽ rồi
Đến ngay điểm đó sẽ hồi lại nhanh
Quà này đúng thật quà to
Khi mà Nhật Mỹ mở kho trữ dầu
Mở xong rồi sẽ thu nhanh
Dòng dầu a nói sẽ banh nóc nhà 


Cuộc đời cơ bản là buồn
R say lại ngắm cánh chuồn chuồn bay
Uh thì lại vẫn R say
Uh thì R vẫn loay hoay cuộc đời
Không gì phải buồn a ơi
Cuộc đời mấy tí mắc chi phải sầu
Ta sầu ta uống ly bia
Ly bia vơi hết lòng đầy niềm vui
Haha các bác làm thơ hay quá ạ
Chiều thì làm đỡ vài lon
Đêm về lại nhớ đến e hao gầy