Ngắm trăng, làm thơ, chơi chứng khoán

Chúc nhà mình có một ngày nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui ạ. :smiling_face_with_three_hearts:

:sunflower: :sunflower: :sunflower:
VẠN SỰ TUỲ DUYÊN
Đồng Ánh Liễu

Em thấy không giữa thế giới bao La
Hàng vạn người mà ta từng gặp gỡ
Người lặng lẽ… an nhiên như cây cỏ
Người thâm trầm … lạnh tựa …khói sương xa.

Có những người tâm thiện như sen hoa
Tặng cho đời vẻ thanh tao thuần khiết
Chỉ nhìn thôi cũng thấy thương tha thiết
Đem an hoà gieo khắp miền nhân gian

Có những người dìu dịu tựa hoa lan
Mang một nét trong ngần … yêu đến lạ
Hương nhẹ nhàng … mênh mang đi muôn ngả
Để ai ai … cũng muốn …được gần thôi…!

Có những người thong thả như mây trôi
Chẳng bận tâm chuyện đời nhiều trong đục
Buồn hay vui … không quá ư thổn thức !
Ngược xuôi gì cũng chậm rãi an yên…!

Cuộc đời mà … mỗi người một nét riêng
Sẽ có người cho em một chỗ dựa
Xua giá băng … bão giông … dừng sau cửa
Để cả đời là điểm tựa cho em…!

Em hãy giữ lòng vui vẻ an nhiên
Đừng để tâm quá nhiều điều được - mất
Càng nghi ngờ - càng tổn thương chất ngất
Càng bận lòng … càng đau khổ biết không?

Và em nhé luôn bình thản thong dong
Bởi nhân gian … ta mang thân lữ khách
Mai này xa không giận hờn oán trách…!
Sống ở đời vạn sự để tuỳ duyên…!
(còn nữa …)

1 Likes

Chúc nhà mình có một buổi chiều vui vẻ bên gia đình ạ. :smiling_face_with_three_hearts:

:sunflower: :sunflower: :sunflower: :sunflower:

NGƯỜI TÌNH CHƯA LẦN GẶP
Ngọc Phương

Bỗng chợt nhớ, nhớ nhiều biết mấy
Người bây giờ nơi ấy hiểu không
Gửi anh tất cả thương mong
Lắng nghe trong gió tiếng lòng của em.

Rơi nhẹ nhẹ ngoài hiên chiếc lá
Ngỡ bước chân anh đã về tìm
Như là đang đến cạnh bên
Ru em khe khẽ để chìm cõi mơ.

Gởi nỗi nhớ vào thơ da diết
Trót thương rồi giờ biết làm sao
Em nghe trong dạ cồn cào
Sắt se mà chẳng thể nào nói ra.

Bởi mình vốn đâu là gì nhỉ
Yêu nồng nàn cũng chỉ tình nhân
Nhớ thương thương nhớ âm thầm
Người tình muôn thuở chưa lần gặp nhau…!

(còn nữa …)

1 Likes

Chúc nhà mình có một ngày với nhiều sức khoẻ và hạnh phúc ạ. :smiling_face_with_three_hearts:

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

HÃY ĐỨNG LẠI CHỜ EM
Nguyễn Lam Yên

Hãy đứng chờ em nơi phía cuối con đường
Và chìa bàn tay ra cho em nắm lấy
Em thương anh, yêu anh nhiều như vậy
Đừng bỏ em một mình giữa rộng lớn thế gian

Hãy đứng lại chờ em, đừng sải bước vội vàng
Phố đẹp đến ngỡ ngàng, em bàng hoàng quá đỗi
Hãy đứng lại chờ em, nắng đang hôn tóc rối
Gió cũng dịu dàng hôn mái ngói rêu phong

Hãy đứng lại chờ em, bầu trời thật xanh trong
Đã rất nhiều mùa Đông em lạc loài đơn lẻ
Hãy đứng lại chờ em, mây đang trôi khe khẽ
Những chiếc lá hoe vàng đang nhè nhẹ tung bay

Hãy đứng lại chờ em, em sẽ tiến đến ngay
Mình sẽ nắm chặt tay và ôm nhau tình tứ
Em sẽ cất nỗi buồn vào quá khứ
Khâu vá vết thương lòng cho phiền muộn trôi xa

Rồi mai này, hạnh phúc sẽ đơm hoa

(còn nữa …)

1 Likes

Chúc nhà mình có ngày thứ 2 tuyệt vời, nhiều sức khoẻ và hạnh phúc ạ. :smiling_face_with_three_hearts:

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

NGẪM
Đồng Ánh Liễu

“Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn
Lại là khi khách hồng nhan về già”

Ta ngụp lặn vòng luân hồi sinh tử
Đo bại thành nơi quán trọ nhân gian
Xem hơn thua – được mất cõi hồng trần
Ngẫm danh lợi phù hoa khi tàn cuộc

Mới hay đời ai cũng nhiều vết xước
Là than phiền hay nuốt ngược vào tim
Trải thăng trầm nhiều người chỉ lặng im
Để cảm nhận sắc sâu lòng nhân thế

Người bao dung thường không hay kể lể
Cứ kệ thinh những gian dối lọc lừa
Tâm an bình giữa sóng đời Nắng Mưa
Càng hiểu biết càng khiêm nhường bình thản.

Người bất an thường tỏ ra viên mãn
Thiếu trong lòng, cố phong phú ngoài thôi
Người hiểu ít thường hay nói nhiều lời
Người thấu tỏ lại hay ngồi nghe ngẫm

Họ hiểu rằng hạnh phúc để cảm nhận
Đâu phải là khoe khắp chốn gần xa
Công danh này nơi cuộc sống phồn hoa
Ai đấy hưởng chi đâu mà kiêu mạn

Tiền bạc kia, vật chất này giả tạm
Một cuộc trần để trải nghiệm rồi đi
Mãi so đo, mãi toan tính mà gì
Về cát bụi hỏi còn chi đong đếm?

Giữ tâm an xem chuyện đời đi đến
Để lắng lòng nghe nhịp đập yêu thương…:heart:

(còn nữa …)

Chúc nhà mình có một ngày nhiều niềm vui và nhiều nhiều sức khoẻ ạ. :smiling_face_with_three_hearts:

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

Một Mình
Hào Nguyễn

Có những lúc thích ở một mình
Ngắm bình minh cùng ly trà nóng
Bỗng thấy lòng tĩnh lặng bao dung
Cảnh và người hòa cùng nhịp thở…

Nụ vươn mình nở mùi sắc hương
Nghe chim hót thấy thương đến lạ
Những nhọc nhằn vất vả vơi đi
Hà có gì…lại không cười nhỉ?

Cười đắng cay loang lỗ sầu bi
Cười thế sự sân si mệt mỏi
Một đời trôi được bấy nhiêu đâu
Cười một cái trước sau tan biến

Bao ưu phiền…tự cũng trôi theo……
(còn nữa …)

Chúc nhà mình có một ngày nhiều niềm vui ạ. :smiling_face_with_three_hearts:

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

ĐÔNG TÀN
Gia Bảo

Sắp qua rồi những ngày lạnh lùng Đông
Cơn gió heo may đang ngập ngừng đâu đó
Trước hiên nhà run run từng nhành cỏ
Sao bỗng dưng nhớ ai đó thật nhiều

Ngay lúc này em biết chắc một điều
Ở nơi xa người cũng đang nhớ em nhiều như thế
Ước nắm chặt tay, lắng nghe lời em kề
Muốn được vỗ về …muốn ôm chặt chở che

Phút chạnh lòng…em muốn kể người nghe
Rằng em nhớ anh, chẳng đành lòng bật khóc
Cảm thấy bơ vơ cảm thấy mình đơn độc
Chỉ có thể …
Là anh
Duy nhất …cho em những nụ cười

Hạnh phúc giản đơn từ những giọt nước mắt rơi
Nghiêng cả về anh
Nỗi nhớ ơi…
sao mênh mông dài đến thế
Cứ bâng khuâng trong âm thầm lặng lẽ
Mình yêu xa nên cứ thế…mà thương

Đông sắp tàn nên Trời đất ẩm ương
Nhưng nhớ về anh thấy bình yên đến lạ
Chắc có lẽ chúng mình thương yêu nhau nhiều quá
Nên bốn mùa …tất cả là mùa thương…

(còn nữa …)

1 Likes

Chúc nhà mình có một buổi tối vui vẻ bên gia đình ạ. :smiling_face_with_three_hearts:

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

LƯNG CHỪNG…
Đồng Ánh Liễu

Chữ thương nặng lắm người có thấu?
Đừng mang ra đùa kẻo chua cay
Chỉ một câu thôi mà ghi dấu
Khắc đậm tim ta cả đời này…!

Nên đừng làm nhé đau cảm xúc
Để ta ấm ức rồi tổn thương
Yêu người nhiều lắm … nhiều tới mức!
Xót xa trăm bận … chẳng thể buông…!

Thử hỏi mây nguồn hay gió cạn ?
Người là để giận hay để thương?
Nay trao dịu ngọt … trao hứa hẹn
Mai thả lời yêu … giữa vô thường…!

Ta hờn … ta giận … ta nuối tiếc…!
Ta yêu … ta hận … những ngọt ngào
Tim người lưng chừng khi tròn … khuyết
Ta thèm buông bỏ, lại chênh chao…!

Giá từ độ ấy ta đừng vội
Nhận lời thương nhớ người gửi trao
Thì nay tim sẽ không chìm nổi
Nửa vời hạnh phúc, nửa hanh hao…!

Ước là chiếc lá xanh xao nhỉ
Vui thì rung nhẹ theo gió trôi
Buồn buồn thinh lặng, nằm im nghỉ
Mặc kệ nhân gian những rối bời…!

(còn nữa …)

1 Likes

Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ và có nhiều sức khoẻ ạ. :smiling_face_with_three_hearts:

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

Xin Chào Việt Nam
Hào Nguyễn

Đời học từ những chuyến đi
Một vòng đất Việt có gì người ơi
Hà Giang Mèo Vạc sáng ngời
Sa Pa huyền bí đất trời Lào Cai

Yên Bái là Mù Căng Chải
Cao Bằng Bản Giốc thác chảy trong xanh
Lai Châu còn đó mường than
Điện Biên ghi dấu đất thành hùng ca

Mộc châu hoa nở Sơn La
Tuyên Quang suối khoáng gọi là Mỹ Lâm
Bắc Cạn Ba Bể âm thầm
Chi Lăng vượt ải ầm ầm Lạng Sơn

Vải Thiều Bắc Giang ai hơn
Trà Xanh nổi tiếng dỗi hờn Thái Nguyên
Phú Thọ đất tổ lưu truyền
Bắc Ninh Quan Họ bên miền dân ca

Hòa Bình Thủy Điện bao la
Hạ Long thắng cảnh tuyệt là Quảng Ninh
Hải Phòng Hoa Phượng lung linh
Chi Lăng tuyệt mỹ uốn mình Hải Dương

Hà Nội Thủ Đô thân thương
Hồ Gươm Văn Miếu…phố phường kinh Đô
Ngàn năm văn hiến cơ đồ
Hà Nam Phủ lý như tô rực hồng

Nam Định phố cổ uy phong
Làng Nôm quần thể trong lòng Hưng Yên
Tam Đảo Vĩnh Phúc lạc viên
Thái Bình Năm Tấn là miền giàu sang

Ninh Bình nổi tiếng Tràng An
Sầm Sơn Thanh Hóa chứa chan lòng người
Cữa Lò Nghệ An vui tươi
Hạ Tĩnh nổi tiếng rạng ngời Nguyễn Du

Quảng Bình có động Phong Nha
Quảng Trị thành cổ bao la một thời
Về Huế kinh thành nghỉ ngơi
Cầu Vàng Đà Nẵng đất trời giao thoa

Quảng Nam phố cổ Hội An
Sa Huỳnh Quảng Ngãi chứa chan ân tình
Đất võ Bình Định Quê mình
Phú Yên Ghềnh Đá lung linh đất trời

Cam Ranh Khánh Hòa nghỉ ngơi
Tháp Chàm Ninh Thuận là nơi đất lành
Cổ Trạch Bình Thuận như tranh
Măng Đen nét đẹp tròn vành Kon Tum

Bản Đôn Đắc Lắc ở cùng
Biển Hồ rộng lớn nghìn trùng Gia Lai
Đắc Nông thì lại Yok Don
Lâm Đồng Đà Lạ thì không xuể rồi

Cát Tiên Đồng Nai tuyệt vời
Sài Gòn đẹp lắm rạng ngời Việt Nam
Cần Giờ Củ Chi trải dài
Vũng Tàu Bãi biển không lời chê bai

Lái Thiêu hoa trái Bình Dương
Thác Voi Bình Phước là đường nên đi
Tây Ninh thì núi Bà Đen
Tân Lập Làng Nổi hoa chèn Long An

Tiền Giang chợ nổi Cái Bè
Chợ Lách Hoa Cảnh thì về Bến Tre
Trà Vinh huyền bí Chùa Hang
Vĩnh Long còn đó mơ màng Vĩnh Sang

Cần Thơ chợi nổi Cái Răng
Chùa Dơi hang động y rằng Sóc Trăng
Chương Thiện thắng cảnh Hậu Giang
Cánh đồng quạt gió ánh vàng Bạc Liêu

Đồng Tháp sen nở rất nhiều
Miếu Bà Chúa Xứ vạn điều An Giang
Kiên Giang Phú Quốc hiên ngang
U Minh rừng nước mơ màng Cà Mau…

Một vòng gió hỏi mấy câu
Bạn đã đi được những nơi đâu rồi
Việt Nạm đất nước rạng ngời
Xin Chào thân thiện mọi người bốn phương…!

(còn nữa …)

Chúc nhà mình có một ngày an lành, nhiều sức khoẻ ạ. :smiling_face_with_three_hearts:

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

VẪN YÊU NHƯ NGÀY ĐẦU
Ngọc Phương

Yêu anh nhiều em yêu lắm biết không
Suốt cuộc đời chẳng thay lòng người ạ
Dù đông qua xuân tàn rồi tới hạ
Trong mắt mình anh là cả trời thương

Em giản đơn một phụ nữ bình thường
Không ngạt ngào khoe hương hay toả sắc
Chẳng quen nói những lời đầy đường mật
Nhưng thương anh là thật đó anh à

Họ bảo rằng buồn lắm nếu yêu xa
Bởi rất dễ nhạt nhòa vì cách trở
Khi bướm ong lạc vườn hoa rực rỡ
Thì mấy ai còn nhớ mối duyên thừa

Em tin rằng anh vẫn giống khi xưa
Mãi thương em như ngày vừa quen biết
Em cũng thế cũng yêu người tha thiết
Bởi chúng mình luôn đặc biệt trong nhau

Tình vẫn xanh…cho đến lúc bạc đầu !

(còn nữa …)

1 Likes

Chào cháu Biển Lớn.
Anh dùng lại nick phụ này @Linhht . Vì Bear, Bel, Bơ đã OL trở lại nên a đủ đk để OL như khẳng định hôm off :))
Nick chính ko thể vào lại được (do đã vô hiệu hóa mk F247 & hủy email từ T5/2023).
Nick phụ kia cũng bị hủy do vô tình gây ức chế khó chịu cho 1 vài bạn vì lỡ khen ngợi mạnh các bạn nữ, dù xứng đáng :smile:
Sau này anh sẽ ko dám khen ai nữa, tim tiệc cũng chẳng thả nữa, lâu lâu chỉ bấm 1 quả thoy :grin:

A nghĩ, Linh ngoài lúc chat với bạn tốt như @Emil , Annabel, Thu.Hang, Hồng sương mai Cánh Rose… thì nên nghiên cứu về cp, ôn luyện kiến thức và học hỏi bác/bạn Andjku, Bach_Nam, Songda, Lê (@mr_le198x )…

Ai ko phù hợp hãy bỏ qua, đừng lãng phí t/g của mình!
Lưu ý: Chính vì mạng ảo nên dễ bộc lộ bản chất con người nhất vì ở ngoài đời họ phải che giấu khuyết tật bản thân.

Mục tiêu gần của Linh: Em phải tự đứng được trên chính đôi chân của mình trong đtck!

P/s: Anh thấy ace nhà Andjku vui lắm, nếu ko ngại và bỏ qua dĩ vãng, anh giới thiệu Thơ ký @Nguyen_Dien cho :smile:

2 Likes

Dạ anh, e rất cảm động trước những lời khuyên chân tình của anh :sneezing_face: e cũng đang theo sát a Mr. Lê, a Songda, Bach Nam và trao đổi với những người bạn tin cậy để tìm ra cách đánh phù hợp với mình cũng như có view sát nhất với thị trường. Em ko hay nói ra ngoài vì có thể động chạm đến nhiều người thôi ạ.

3 Likes

Bác giờ chắc đắt show rồi, Airbus vừa rơi cả cửa máy bay. Boeing lên ngôi :ok_hand:
Những ngày tháng cuối năm này, anh em ta mở tiệm Neo nâng niu bàn chân Việt có khi lãi hơn oánh chứng.

2 Likes

Chào mừng anh quay trở lại :blush:

2 Likes

cẩn thận lại mất lun những gì đã có đó em, pp tốt nhất là pp phù hợp với mình nhất và phải kiên định trong 1 thời gian dài mới nở hoa được hé hé.

2 Likes

Chú nhiều lỗi ha. :smiling_face_with_three_hearts:

Chúc nhà mình có một ngày mới an lành, nhiều sức khoẻ ạ.

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

TA NỢ NHAU TỪ MUÔN KIẾP NÀO RỒI

Ngọc Phương

Anh bây giờ có đang nghĩ đến em ?

Rồi chợt nghe trái tim mình thổn thức

Giống như em nhớ về người từng phút

Bao niềm thương dâng khoé mắt đong đầy

Yêu rất nhiều biết phải tả sao đây

Âm thầm nhớ ở nơi này lặng lẽ

Gió vô tình lướt qua mành thật nhẹ

Ngỡ người thương vừa khẽ gọi tên mình

Ánh trăng non ghé song cửa trộm nhìn

Như muốn nhận những dòng tin vừa thấy

Gửi giúp em đến người phương xa ấy

Để vơi đi bão sắp dậy trong lòng

Yêu một người tình có cũng như không

Hà cớ chi lại chờ mong thế nhỉ

Tự hỏi mình giữa dòng người mấy tỉ

Sao lòng em thương chỉ mỗi anh thôi

Chắc nợ nhau từ muôn kiếp nào rồi !

(còn nữa …)

1 Likes

Chúc nhà mình có một buổi chiều vui vẻ bên gia đình ạ. :smiling_face_with_three_hearts:

:sunflower: :sunflower: :sunflower:

KIẾP NGƯỜI MẤY ĐỘ NỞ HOA

Trần Hải Yến

Kiếp người mấy độ nở hoa

Mấy độ tâm sáng như tòa hoa sen

Cõi đời vốn lắm bon chen

Sân si, khẩu nghiệp sang hèn như nhau.

Cõi trần chẳng phép nhiệm mầu

Sinh - Lão - Bệnh - Tử khổ đau vô thường

Tim cứ thắp lửa yêu thương

Bi ai, phiền não,…kiên cường vượt qua.

Lòng cứ độ lượng vị tha

Tâm cứ sáng, tim nở hoa cho đời

Là ai cũng một kiếp người

Là ai cũng có một thời truân chuyên.

Sống là động nhưng tâm thiền

Thiện lương hiếu thảo an yên một đời

Sống đẹp cho lòng thảnh thơi

Kiếp người cũng chỉ một thời nở hoa.

1 Likes

THỰC HÓA CÁC BÀI VIẾT, PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP VÀ QTRR NGƯỢC

Mục đích:

Khích lệ ít bạn quen biết hạ quyết tâm, tránh xa nạn hô hào úp bô, phím 3 chữ cái.
Không gì là ko thể làm được!

Để tự lập phải đạt: đích đến kiến thức và kinh nghiệm (!):

1/ Đk cần: Chắc chắn/giỏi về chuyên môn, FA,TA
2/ Đk đủ: Kinh nghiệm, tâm lý & thực chiến: Chọn thời điểm, view, vĩ mô, chọn cp, định giá cp, đi vốn, phân bổ nguồn vốn, tâm thế, đối phó chiêu trò bẩn, vấn nạn mạng, tin đồn, tác động của tttc thế giới…
Do phân công xh nên bạn nào xuất phát điểm thấp, học vấn ko cao sẽ phải cố gắng gấp bội.

@Linhht : Các bài viết của anh 2 năm nay chia sẻ 90% KN và những gì anh có. Trong đó, thường nhắc cụm từ: vùng, mua cp downtrend, giá xuống, các nđt vốn lớn, tích lũy đáy, giá chết, sử dụng margin, trade ngược…

Anh đọc lại thấy khá chi tiết nhưng chưa có số liệu chứng minh. Tất nhiên là ko thể show lên đây vì nó gây phản cảm, thể hiện vô lối, gây buồn thêm cho các bạn thua lỗ…và cũng chẳng để làm gì do anh chỉ ham vui nơi đây.
Nhưng a sẽ cụ thể hóa 1 lần và phá vỡ nguyên tắc: Không chủ động ib nhắn tin riêng cho bất kỳ ai về cp và riêng tư (trừ 1 người duy nhất WINTERBEAR có chuyện buồn của bạn ấy hồi T5/22) bằng cách:
Nhắn tin cho Linh và 1,2 bạn khác 10% cách riêng để dùng sau này khi đủ điều kiện. Nếu đưa lên đây đa số các bạn vốn bé, chưa đủ KN thấy lạ chưa thể dùng được, cao thủ họ đã giỏi rồi ko cần, lái bẩn và đội chuyên săn F0 họ ngứa mắt.
Trong các tin nhắn này anh sẽ show tài khoản, thống kê ngày giờ mua giá xuống theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và hành động của các bài viết dài dòng trước kia của ~900K (7 cp chính Gvr,Nvl,Hpg,Hcm, Pet,Pvs,Vcg ở cmt 4/11/23) tại vùng giá sụp đổ cuối 2022 & tích lũy đáy đầu 2023 cùng vài trăm K các cp mid, pen khác.

Tất cả điều này chỉ để khẳng định anh ko nói chơi trừ khi cmt bông đùa, trung thành pp đã chọn và các bài viết luôn đồng cảm, mong các bạn - những người bạn xa lạ mà anh đã, đang và sẽ ko gặp gỡ ngoài đời - phấn đấu đạt cho bằng được (!), đtck an toàn, thành công.

Chú ý: Không mua các cp a cầm vì anh ko biết T+ và ngắn hạn nó tăng hay giảm. Chính anh đang chốt thêm 1 ít để ngắm vài cp dưới xa giá trị sàn upcom.

4 Likes

Lót dép hóng bác Boeing show hàng nhá. :yum:
quan trọng không phải nà vốn nhiều hay ít.
Quan trọng nà Nin bảo ổn. OK MÚC!

2 Likes

Em cảm ơn anh nhiều ạ, rất mong chờ phần chia sẻ của anh :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

3 Likes

Nin bỉm sữa ơi nếu nhận được ảnh bác Boeing show hàng thì báo em nhá. :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:
Em cũng phân vân không rõ mũi bác ấy có to hông mà có tài gọi Gấu thức giấc.

1 Likes