Dòng chứng năm nay lợi nhuận vượt trội mà 2 tháng vừa rồi bị đạp kinh quá
Em thấy mấy con bđs kcn như đang muốn tháo cương ấy…
Mình thì ko í kiến gì. Nhưng sóng bank là mình k đồng í thế thôi. Sóng bank gần nhất đã qua rồi. Bank nào cũng tăng 50% - 100% thậm chí hơn. H mà còn sóng bank nữa thì vốn hoá bank 50% tt à @@. Nếu bạn có cp bank nào có game có câu chuyện thì bạn cứ nói chứ sóng bank sợ ae vào mua tất bank thì toang
Vẫn ra thơ nàng nhỉ
Ô hay thật , bên trên t có nói mua bank à , tránh việc cãi qua lại,tôi xóa comment của t rồi.Nói chuyện khác thôi kk
Sóng dòng chứng và bđs
Em chẳng biết nữa anh!
Khi xuân ko còn nắng
Khi đông ko còn lạnh
Thơ mới bỏ em đi?
haha đến thứ 2 mọi thứ sẽ rõ ạ giờ anh Quyết đc thả cương nữa là lại UP CHENG
Múc thachthao flower là giàu
Hiện nay vẫn đang Úp Cheng: đánh Úp và Bể Cheng
Em nghĩ theo thuyết Tam độc của a.Rồng thì em loại luôn Allin cụ ạ, vì
- Tết đến nơi rùi, em sẽ sắm bánh chưng
- Bão nào cũng hoàn lưu xong mới bt mới
- Em ko biết nổi ý các cụ tổng thế nào, nên…
Đời còn dài, zai còn nhìu, em ko allin giờ nứa đâu, nhỡ in mà nhầm lỗ rút ko kịp như pha rồi chắc chớt mất cụ ơi 🥲
Đừng bỏ thơ,htt đang k có tâm trạng vẽ tranh thì vào đây k tranh k thơ chỉ có trứng thì buồn lắm
Đời đô na tui chưa bao giờ all in cả
Chẳng khi nào đc ăn cả ngã về không
Cái mn thường muốn xem khi lên F là chứng trên sàn ko phải chướng của nhà thơ :))
Còn chứng hôn
Khả năng hên xui
Chứng còn
Chướng cũng còn
Anh nghĩ bóng quá y e là chứng nhận hôn nhân = chứng hôn thôi
Góp vui ace bài thơ
Nhân sinh bản tính vốn hiền
Trần ai nhơ phủ tính Tiên mờ dần
Thấu ra nguồn gốc nguyên nhân
Tham sân si mạn, mê chân lạc đường
Luân hồi sáu nẻo mười phường
Tội phúc báo ứng tai ương rõ ràng
Thấu ra Chân Đạo minh quang
Nhất tâm tu tập thoát đàng khổ đau.
Chưa hiểu nhưng tranh đẹp